Mẹ Ruột Bán Con Gái 14 Tuổi Lấy Chồng Trung Quốc Với Giá 240 Triệu Đồng
Ngày 6/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Vi Thị Phượng (sinh năm 1968) và Lương Thị Hưng (sinh năm 1988), cùng trú tại tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án chính là Vi Thị Thùy C. (sinh năm 2005), con gái ruột của bị cáo Phượng và là em gái cùng mẹ khác cha với bị cáo Hưng.
Âm Mưu Đen Tối Từ Trung Quốc
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, Lương Thị Hưng bị một người phụ nữ đưa sang Trung Quốc để lấy chồng. Trong thời gian sinh sống tại đây, Hưng đã tiếp xúc với một số người lớn tuổi làm nghề mai mối. Họ tiết lộ với Hưng về việc tìm kiếm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc để bán. Nếu là người trẻ đẹp, giá có thể lên tới từ 7 đến 8 vạn Nhân dân tệ, trong khi người già sẽ có giá thấp hơn.
Đến tháng 8/2019, trong một lần về Việt Nam thăm người thân, Hưng biết tin mẹ và em gái Vi Thị Thùy C. có ý định vào miền Nam làm thuê. Nhân cơ hội này, Hưng đã rủ rê hai mẹ con sang Trung Quốc lấy chồng. Hưng hứa hẹn rằng chỉ cần sống một thời gian ngắn và sinh con, họ sẽ có nhiều tiền. Nghe theo lời dụ dỗ, người mẹ Phượng đồng ý ngay, trong khi em C. ban đầu chỉ muốn ở lại Việt Nam. Tuy nhiên, Phượng đã dùng lý do sang Trung Quốc làm ăn để thuyết phục con gái. Tin tưởng mẹ, cô bé đã đồng ý cùng xuất ngoại.
Hành Trình Đau Thương Của Nạn Nhân
Sau khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Phượng và em C. được người chồng Trung Quốc của Hưng đón về nhà. Chỉ vài ngày sau, Phượng đột ngột đổi ý, không muốn lấy chồng nữa và tuyên bố: "Chỉ cho C. lấy chồng thôi, phải được giá 8 vạn Nhân dân tệ tôi mới đồng ý gả". Ít ngày sau đó, em C., khi đó mới 14 tuổi 9 tháng, đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 8 vạn Nhân dân tệ, tương đương khoảng 240 triệu đồng. Tuy nhiên, chồng của Hưng viện lý do nhiều cô dâu Việt bỏ trốn nên chỉ đưa trước một ít tiền.
Về phần nạn nhân, sau một thời gian sinh sống, đến năm 2020, C. sinh được một người con trai. Đến tháng 9/2025, C. đã thuê người đưa mình trở về Việt Nam với chi phí 37 triệu đồng. Ngay sau đó, cô làm đơn tố cáo hành vi của mẹ và chị gái tới cơ quan chức năng.
Phiên Tòa Đầy Nước Mắt Và Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Bị cáo Phượng khai nhận do cuộc sống khó khăn, ly hôn chồng, muốn sang Trung Quốc lấy chồng mới để đổi đời và có tiền. Tuy nhiên, sau khi sang nơi đất khách, bà suy nghĩ lại và chỉ muốn bán con gái. Phượng thừa nhận đã yêu cầu giá 8 vạn Nhân dân tệ, nhưng chỉ nhận được 19,5 triệu đồng, trong khi Hưng hưởng lợi 1,5 triệu đồng.
Phiên tòa chứng kiến cuộc trùng phùng đầy xúc động khi bị cáo Phượng đưa tay gạt nước mắt nhìn con. Bà liên tục gửi lời xin lỗi đến con gái. Người chị Hưng cũng nhiều lần xin lỗi em, khai rằng do sống ở Trung Quốc, nhận thức pháp luật hạn chế, chỉ nghĩ đơn giản việc đưa em sang lấy chồng để gia đình có thêm thu nhập. Đáng chú ý, nạn nhân C. đã xin giảm án cho hai bị cáo và không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời cố gắng tái hòa nhập cuộc sống, quên đi quá khứ đau buồn.
Bản Án Nghiêm Khắc Từ Tòa Án
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và truyền thống của phụ nữ Việt Nam, gây dư luận xấu và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Do đó, tòa án đã tuyên phạt Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng mỗi người 12 năm tù.
Phiên tòa kết thúc, khi mẹ và chị bị áp giải ra xe, nạn nhân chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Chính những người thân thiết nhất đã đẩy cô vào những tháng ngày tăm tối, phải sống khổ sở nơi xứ người, để lại vết thương lòng khó lành.



