Tối ngày 3/5, trên địa bàn xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi người chồng dùng dao chém vợ tử vong rồi bỏ trốn. Sau 13 giờ truy lùng, lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi phạm tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 23h15 ngày 3/5, Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) từ Hà Nội trở về thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu. Tại đây, anh ta bắt gặp vợ mình là chị B.T.B. (SN 1994) đang ở cùng anh B.V.K. (SN 1993, trú tại tỉnh Lào Cai). Thấy vậy, anh B.V.K. bỏ chạy, giữa Thoại và chị B xảy ra tranh cãi gay gắt.
Trong cơn nóng giận, Thoại chạy vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị B. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Thoại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Công an vào cuộc truy bắt
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp truy bắt. Đến 13h30 ngày 4/5, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quang Thoại tại khu vực bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.
Thông tin về nạn nhân và nghi phạm
Được biết, Thoại và chị B đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống với nhau từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội để làm ăn. Ngày 1/5, chị B về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu chơi, đến đêm ngày 3/5 thì xảy ra sự việc đau lòng.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.



