Hai anh em và anh họ tạm gác công việc, cùng tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc
Hai anh em và anh họ tình nguyện nhập ngũ, gác lại công việc

Hai anh em và anh họ tạm gác công việc, cùng tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Trong không khí thiêng liêng của mùa nhập ngũ, câu chuyện về hai anh em ruột Lê Thanh Dương (21 tuổi) và Lê Nguyễn Thanh Duy (19 tuổi), cùng anh họ Lê Nguyễn Nhật Vinh (20 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, Vĩnh Long) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ. Cả ba sẽ chính thức lên đường nhập ngũ vào ngày 5.3 tới đây, sau khi tạm gác lại những công việc ổn định với thu nhập khá để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Quyết định dũng cảm từ những hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ với phóng viên, Lê Thanh Dương cho biết trước khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh đang làm công nhân cho một công ty sản xuất nệm ở Đồng Tháp, với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi nghe tin địa phương tuyển quân, Dương đã không ngần ngại xin ngưng việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn trúng tuyển.

"Hồi nhỏ gia đình khó khăn, em phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm sống. Giờ đây, em muốn bắt đầu lại hành trình của mình nên quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau thời gian phục vụ, em sẽ tiếp tục học tập với ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân ngũ", Dương tâm sự với niềm hy vọng rạng rỡ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không chỉ Dương, em trai Lê Nguyễn Thanh Duy cũng có một quyết định tương tự. Thấy anh trai tình nguyện nhập ngũ, Duy đã gác lại công việc trong ngành xây dựng với mức lương cũng trên 10 triệu đồng/tháng để cùng anh lên đường.

"Hồi nhỏ em ham chơi, rồi phải ra đời sớm, nhưng khi thấy anh mình có ý định góp sức trẻ cho Tổ quốc, bản thân em cũng muốn làm điều gì đó có ích. Vì vậy, em quyết định cùng anh trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ và thật vui khi cả hai anh em đều trúng tuyển", Duy chia sẻ với sự hào hứng.

Sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình

Ông Lê Thanh Quân (43 tuổi, cha của Duy và Dương) không giấu nổi niềm tự hào khi thấy hai con trai có suy nghĩ tích cực và trách nhiệm. Ông cho biết bản thân làm thuê ở vựa vật liệu xây dựng, vợ làm công nhân, cả hai vợ chồng phải làm việc vất vả suốt ngày.

"Hai đứa con trai cũng rất chăm chỉ, làm lụng gửi tiền về phụ ba mẹ xây được căn nhà. Tôi mừng lắm, và khi nghe chúng muốn góp sức trẻ cho Tổ quốc, gia đình tôi ủng hộ tuyệt đối. Tôi luôn dặn dò con cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao", ông Quân nói với giọng đầy xúc động.

Anh họ cũng gác lại ước mơ để nhập ngũ

Không dừng lại ở hai anh em ruột, Lê Nguyễn Nhật Vinh (20 tuổi, con của bác ruột Dương và Duy, nhà gần bên) cũng bị truyền cảm hứng và tạm gác ước mơ làm giáo viên để viết đơn nhập ngũ.

Vinh nhớ lại sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh có ước mơ trở thành giáo viên thể chất giống cha mình. Tuy nhiên, năm đó Vinh thi chưa đạt nên đã đi làm cho một công ty ở Đồng Nai với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng, vừa làm vừa ôn tập để năm sau thi tiếp.

"Em muốn thử thách bản thân trong môi trường mới và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì vậy, em đã viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự và may mắn trúng tuyển. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ", Vinh khẳng định với quyết tâm cao.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Lê Thanh Đức (48 tuổi, cha của Vinh), hiện là giáo viên thể chất của Trường THCS Phú Thịnh, Vĩnh Long, chia sẻ: "Lúc biết con có ước mơ được làm giáo viên như mình, bản thân tôi rất vui, nhưng sức con chưa đến, tôi cũng khuyên cháu ráng ôn thêm một năm rồi thử sức. Nhưng nay con muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, góp sức mình cho Tổ quốc, gia đình chúng tôi rất ủng hộ và tự hào".

Lễ đưa quân đầy ý nghĩa

Theo thượng tá Trần Văn Bùi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Long Hội, năm nay xã có 25 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 10 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Sáng ngày 4.3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tổ chức lễ đưa quân về Ban Chỉ huy quân sự huyện Vũng Liêm (cũ), để sáng ngày 5.3, các điểm sẽ đồng loạt đưa quân về đơn vị mới.

Câu chuyện của Dương, Duy và Vinh không chỉ là minh chứng cho tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, mà còn cho thấy sự hy sinh cá nhân vì nghĩa vụ lớn lao. Họ đã chọn con đường đầy thử thách nhưng vinh quang, với sự ủng hộ nhiệt thành từ gia đình và cộng đồng.