Hơn 4.600 tân binh Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026
Sáng ngày 4 tháng 3, thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn hơn 4.600 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Sự kiện này đánh dấu đợt giao, nhận quân đầu tiên sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức hợp nhất; đồng thời là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền hai cấp mới.
Lễ tiễn quân trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao
Tại điểm giao nhận quân số 1 - Bộ Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Cẩm Lệ, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Tham dự có thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; cùng Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Các vị lãnh đạo đã trực tiếp động viên và tặng hoa cho các tân binh trước giờ lên đường, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh: "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân". Ông Thắng cũng cho biết, qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng luôn hăng hái tòng quân, chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương và dân tộc. Truyền thống yêu nước và ý chí kiên cường ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay nhiệt tình tiếp nối.
Chất lượng tân binh được nâng cao rõ rệt
Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục được cải thiện đáng kể về nhiều mặt:
- Sức khỏe và trình độ học vấn: Tỷ lệ tân binh có trình độ cao đẳng, đại học đạt 17,9%, phản ánh sự phát triển giáo dục trong khu vực.
- Nhận thức chính trị: Nhiều trường hợp là đoàn viên, đảng viên trẻ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.
- Ý thức kỷ luật: Có những anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cho thấy tinh thần yêu nước sâu sắc trong gia đình.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện nghiêm túc các khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định. Trước ngày giao nhận quân, 100% công dân được tổ chức gặp mặt, tặng quà và động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho các tân binh.
Cảm xúc dâng trào trong giây phút chia tay
Từ sáng sớm, tại Quảng trường 29 Tháng 3 thuộc phường Hòa Cường, không khí lễ giao nhận quân thực sự sôi động giữa rực rỡ cờ hoa. Từng dòng người đổ về tiễn con em lên đường, với những cái ôm thật chặt, lời dặn dò ân cần xen lẫn nụ cười tự hào và cả những giọt nước mắt xúc động.
Tân binh Đỗ Ngọc Đài (phường Hòa Cường) chia sẻ: "Em có chút lưu luyến khi phải xa gia đình một thời gian nhưng được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự lớn của tuổi trẻ. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ để ba mẹ yên tâm".
Trong hàng ngũ lên đường sáng 4.3, tân binh Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, phường Thanh Khê) bày tỏ: "Được khoác trên mình màu áo lính là niềm tự hào lớn lao. Tôi hiểu phía trước sẽ có nhiều thử thách nhưng tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh và kỷ luật hơn. Tôi sẽ nỗ lực học tập, huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình".
Những lời tâm sự chân thành này phản ánh quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của thế hệ trẻ Đà Nẵng, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.



