Tối 27/3, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Quảng Ngãi – Bản giao hưởng biển đảo". Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.
Quy tụ đông đảo lãnh đạo và bạn bè quốc tế
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Champasak, Salavan và Sekong (Lào); tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia); lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước.
Phát biểu khai mạc: Tự hào tiềm năng du lịch biển đảo
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc nhấn mạnh: Quảng Ngãi tự hào sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với những bãi tắm đẹp nguyên sơ như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Châu Tân và "viên ngọc quý" Lý Sơn – bảo tàng sống động về văn hóa, địa chất núi lửa độc đáo của Việt Nam. Biển Quảng Ngãi không chỉ giàu tiềm năng cảnh quan thiên nhiên mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và bản sắc của cư dân miền biển, tạo nên nét riêng cho du lịch địa phương.
Kết nối biển xanh với đại ngàn Tây Nguyên
Đồng chí Y Ngọc cho biết, biển Quảng Ngãi còn là cửa ngõ giao thoa, kết nối giữa "biển xanh" và "đại ngàn". Du khách đến với Quảng Ngãi có thể trải nghiệm hành trình trọn vẹn: từ không gian văn hóa biển đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh đến hành trình ngược lên đại ngàn Trường Sơn – Tây Nguyên khám phá vẻ hùng vĩ của núi rừng, tiêu biểu là sự kết nối chiến lược với không gian sinh thái Măng Đen. "Sự liên kết giữa đại dương với đại ngàn Tây Nguyên tạo ra hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn cho du khách", ông Y Ngọc chia sẻ.
Chuỗi hoạt động phong phú, đậm bản sắc
Theo đồng chí Y Ngọc, Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 có nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Quảng Ngãi. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trải nghiệm lễ hội biển đảo diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh. Sự kiện hướng đến chiến lược phát triển du lịch bền vững, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm điểm tựa để tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ngãi thân thiện, mến khách, năng động và giàu bản sắc.
Chương trình nghệ thuật "Bản giao hưởng biển đảo" ấn tượng
Tại đêm khai mạc, hàng nghìn du khách và người dân đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề "Quảng Ngãi – Bản giao hưởng biển đảo", gồm 3 chương. Chương 1: "Mạch thiêng giữa trùng khơi" mở ra chiều sâu lịch sử, văn hóa và chủ quyền của vùng đất Quảng Ngãi, nơi mạch thiêng được nối từ Lý Sơn, Trà Bồng, Hoàng Sa đến hình ảnh người lính hôm nay – những người tiếp bước cha ông gìn giữ biển trời Tổ quốc. Chương 2: "Giai điệu đời sống – khúc giao hòa bản sắc" đưa khán giả về với nhịp sống Quảng Ngãi hôm nay: làng chài, đồng muối, ruộng tỏi, câu hò, bài chòi, sản vật, ẩm thực và nụ cười hiếu khách của người dân biển đảo. Chương 3: "Bản hòa ca rực rỡ – Quảng Ngãi vươn mình" là không gian trẻ trung, hiện đại, bùng nổ, khẳng định hình ảnh một Quảng Ngãi giàu bản sắc, giàu tiềm năng và sẵn sàng vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Kêu gọi mỗi người dân là một "Đại sứ du lịch"
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Y Ngọc kêu gọi: "Du khách đến với Quảng Ngãi để khám phá, trải nghiệm những giá trị văn hóa, di sản nghìn năm và điều giữ chân, thôi thúc du khách tìm về chính là cái tình, cái nghĩa của mảnh đất và con người nơi đây. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi mong mỏi mỗi người dân Quảng Ngãi hãy trở thành một 'Đại sứ du lịch', tạo nền tảng vững chắc, là sức mạnh mềm to lớn nhất để đưa thương hiệu du lịch Quảng Ngãi bay cao, bay xa và phát triển rực rỡ trong tương lai."
Chương trình nghệ thuật kết thúc, nhưng những thanh âm của biển cả hùng tráng, của tình người ấm áp và ý chí kiên cường sẽ mãi ngân vang trong lòng mỗi người, như lời khẳng định về sức vóc và khát vọng vươn mình của quê hương núi Ấn sông Trà.



