Hai trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 và 7,5 độ richter đã tàn phá Venezuela, khiến ít nhất 2.295 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và gần 13.000 người mất nhà cửa, theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez vào ngày 1/7. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố 7 ngày quốc tang, nói rằng “tâm hồn đất nước bị xé nát bởi những mất mát về người”.
Thảm cảnh quan tài xếp hàng dài
Tại cảng La Guaira, một nhà xác tạm thời đã được thiết lập với hàng trăm quan tài xếp cạnh nhau. Nhiều tòa nhà bị sập được đánh dấu chữ 'D' (đã tử vong), cho thấy không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 50.000 người vẫn đang mất tích.
“Thời gian không bị lãng phí ở một nơi không có kỳ vọng tìm thấy người còn sống,” Javier Rodes, điều phối viên đội cứu hộ Tây Ban Nha, cho biết sau khi chú chó nghiệp vụ Nala tìm kiếm vô vọng qua các đống đổ nát.
Dù vậy, vẫn có những phép màu: một cậu bé ba tuổi được tìm thấy còn sống vào ngày 30/6, sáu ngày sau trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ tại Venezuela. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nạn nhân bị mắc kẹt khó sống sót quá 72 giờ.
Cuộc chiến sinh tồn: Thiếu lương thực và nước uống
Hai trận động đất đã phá hủy toàn bộ khu dân cư tại quốc gia giàu dầu mỏ nhưng đang chìm trong khủng hoảng kinh tế kéo dài. Hàng chục nghìn người vô gia cư phải vật lộn để có thức ăn và nước uống. Các hàng dài chờ nhận viện trợ ngày càng dài, và tình trạng tranh giành lương thực diễn ra gay gắt.
“Họ phát nhu yếu phẩm ở đây, nhưng đôi khi người ta gần như giết nhau vì thức ăn... Nó giống như một trận chọi gà vậy,” Daniela Armas, 18 tuổi, một người bán hàng ở La Guaira, chia sẻ sau khi xếp hàng chờ nhận thực phẩm tại trại cứu trợ khẩn cấp.
Tình trạng trộm cắp và hôi của cũng gia tăng. Ngày 1/7, bốn sĩ quan cảnh sát đã bị bắt vì lấy trộm tài sản từ đống đổ nát, theo bộ tư pháp.
“Tình hình khá nguy kịch,” Lia Poggio, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Venezuela, nhận định.
Aysmar Lopez, một phụ nữ trẻ tự nấu ăn mang đến các trại cứu trợ, tâm sự: “Tôi cảm thấy tội lỗi khi ăn, bởi vì mỗi khi ăn tôi lại nghĩ có ai đó không có gì để ăn.”
Chương trình Lương thực Thế giới đã kêu gọi quyên góp 50 triệu USD để nuôi sống khoảng 500.000 người trong ba tháng tại Venezuela.
Nguy cơ dịch bệnh và nhu cầu viện trợ khẩn cấp
Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier cảnh báo các dịch vụ y tế ở Venezuela đang chịu “áp lực cực lớn” và có nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin như sởi và bạch hầu, do tỷ lệ tiêm chủng trước động đất ở mức thấp.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết cần 14,9 triệu USD để tăng cường viện trợ và nơi ở tạm thời cho 30.000 người trong sáu tháng. Theo đánh giá sơ bộ từ dữ liệu vệ tinh của NASA, các trận động đất có khả năng đã làm hư hại hoặc phá hủy 58.870 tòa nhà.
Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm người thân mất tích. Helen Guedez cùng anh trai lục tung đống đổ nát của một tòa nhà từng sang trọng ở La Guaira, hy vọng tìm thấy cha, em gái và bà của cô. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm vì chúng tôi muốn tìm lại thi thể của người thân và chôn cất họ một cách đàng hoàng,” cô nói.



