Cẩm Ly, Hòa Minzy đổi lời 'Người Việt mình thương nhau' sau tranh cãi
Cẩm Ly, Hòa Minzy đổi lời ca khúc gây tranh cãi

Ca khúc Người Việt mình thương nhau sẽ được trình diễn bởi hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy trong chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, diễn ra tối nay (28.4) tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Thông tin này đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, bởi những ngày qua, ca khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác đã vướng phải tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Trao đổi với phóng viên, tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, theo kịch bản chương trình, tác phẩm Người Việt mình thương nhau sẽ được thể hiện bởi Cẩm Ly và Hòa Minzy. Tuy nhiên, sau buổi tổng duyệt tối 27.4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với tổng đạo diễn để xin đổi lời ca khúc nhằm đảm bảo sự phù hợp với một sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia. "Qua trao đổi với ê kíp sản xuất, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình. Vì vậy, chúng tôi quyết định giữ lại ca khúc với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy, sau khi đã có những điều chỉnh cần thiết", đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc - về phần lời mới sau khi chỉnh sửa. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ từ chối trả lời cụ thể trong thời điểm này. Trên trang cá nhân, hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy cũng đã chia sẻ hình ảnh và video từ buổi tổng duyệt, đồng thời xác nhận sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Âm vang Tổ quốc tại sân vận động Mỹ Đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ồn ào xung quanh ca khúc 'Người Việt mình thương nhau'

Ca khúc hiện đạt 1,8 triệu lượt xem trên YouTube sau 4 ngày ra mắt. Trước đó, Người Việt mình thương nhau do Châu Đăng Khoa sáng tác, phát hành hôm 23.4, đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, xoay quanh câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh này đi ngược với quan niệm quen thuộc "lúa chín cúi đầu", vốn là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người có tri thức, đạt được thành tựu nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, khiêm nhường, không khoe khoang. Chính vì thế, hình ảnh "lúa chín chẳng cúi đầu" bị cho là lệch khỏi ý nghĩa biểu trưng vốn gắn với sự khiêm nhường trong tâm thức người Việt.

Trước những phản ứng, tối 27.4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng giải thích, cho biết muốn dùng hình ảnh cây lúa ở một tầng nghĩa mở rộng hơn. Tuy nhiên, lời giải thích của anh vẫn chưa đủ thuyết phục được dư luận. Đến sáng 28.4, nam nhạc sĩ tiếp tục lên tiếng, xác nhận đã chủ động đổi lời cho câu hát đang gây tranh cãi. "Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác, nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình", anh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình