Min Hee Jin từ bỏ 25,6 tỷ won, đề nghị hòa giải với HYBE vì New Jeans
Min Hee Jin từ bỏ 25,6 tỷ won đề nghị hòa giải với HYBE

CEO Min Hee Jin từ bỏ 25,6 tỷ won, đề nghị hòa giải toàn diện với HYBE

Vào chiều ngày 25/2, tại một địa điểm ở Jongno Gu, Seoul, CEO Min Hee Jin của OK Records đã tổ chức một cuộc họp báo quan trọng. Sự kiện này diễn ra sau khi Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (Thẩm phán chủ tọa Nam In-soo) đưa ra phán quyết có lợi cho bà trong vụ kiện chống lại tập đoàn giải trí HYBE về khoản tiền thu được từ việc mua cổ phiếu.

Tòa án yêu cầu HYBE phải trả cho cựu CEO Min số tiền 25,5 tỷ won. Đồng thời, cựu Phó Chủ tịch Shin của ADOR - một cộng sự thân thiết của bà Min - nhận 1,7 tỷ won, và cựu Giám đốc Kim - người đã thông báo về việc thực hiện quyền chọn bán cổ phiếu - nhận 1,4 tỷ won.

Đề nghị bất ngờ: Đổi tiền bồi thường lấy hòa bình cho New Jeans

Tuy nhiên, thay vì nhận số tiền khổng lồ này, CEO Min Hee Jin đã đưa ra một đề nghị gây chấn động. Bà đề xuất từ bỏ toàn bộ 25,6 tỷ won để đổi lấy việc chấm dứt mọi vụ kiện dân sự và hình sự đang diễn ra giữa hai bên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Lý do tôi có mặt ở đây hôm nay là để nói với các bạn rằng, tôi đã quyết định đổi 25,6 tỷ won mà tôi sẽ nhận được như khoản bồi thường cho chiến thắng của mình lấy một thứ gì đó có giá trị hơn", Min Hee Jin tuyên bố. "Trong tất cả những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này, lý do cấp bách nhất chính là các thành viên của New Jeans".

Theo bà Min, đề xuất này bao gồm việc chấm dứt tất cả các vụ kiện và cáo buộc không chỉ chống lại cá nhân bà, mà còn chống lại các thành viên New Jeans, các đối tác gia công, nhân viên cũ của ADOR và người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài.

Hành trình pháp lý dài hơi và chiến lược mới

Min Hee Jin mô tả đây là một hành trình dài và gian khổ, bắt đầu từ chiến thắng lệnh cấm vào năm 2024, tiếp theo là việc không bị truy tố cảnh sát năm 2025, và cuối cùng là chiến thắng ở phiên tòa đầu tiên vào năm 2026. Giờ đây, bà muốn trả món nợ đó bằng một tầm nhìn mới cho K-pop.

"Giờ đây tôi sẽ gặp các bạn trên sân khấu sáng tạo, chứ không phải tại một cuộc họp báo hay tòa án", CEO Min khẳng định. "Tôi hy vọng rằng, thông điệp ngày hôm nay sẽ trở thành một bước ngoặt để toàn bộ ngành công nghiệp K-pop có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại".

Phân tích pháp lý: Tại sao đây là quyết định khôn ngoan?

Các chuyên gia pháp lý nhận định, khả năng tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu 43,1 tỷ won của ADOR là cực kỳ thấp, dưới 5%. Ngay cả khi tòa phán quyết có lợi cho ADOR, khoản bồi thường cũng có khả năng bị giảm đáng kể do các nguyên tắc được quy định trong luật Dân sự Hàn Quốc.

Điều 398, khoản 2 của Bộ luật Dân sự quy định: "Nếu số tiền bồi thường ước tính quá cao một cách bất hợp lý, tòa án có thể giảm bớt một cách thích đáng". Các tiền lệ trước đây cho thấy, tòa án thường đánh giá nghiêm ngặt thiệt hại thực tế phát sinh, và ngay cả khi có điều khoản phạt, số tiền thường bị giảm từ 60-70%.

Các chuyên gia dự đoán phán quyết cuối cùng có thể chỉ ở mức từ 1 tỷ đến 5 tỷ won, tương đương khoảng 2% đến 11% số tiền yêu cầu ban đầu. Do đó, việc Min Hee Jin đề nghị từ bỏ 25,6 tỷ won để đổi lấy hòa giải toàn diện có thể được xem như một chiến lược quản lý rủi ro thông minh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự xuất hiện của Black Q và tầm nhìn tương lai

Đáng chú ý, tại buổi họp báo, bên cạnh CEO Min Hee Jin còn có sự hiện diện của biên đạo múa Black Q (tên thật Kim Young-hoo). Ông được mệnh danh là "Cha đẻ của New Jeans" khi phụ trách gần như toàn bộ vũ đạo cho nhóm, bao gồm các ca khúc chủ đạo như "Cookie", "OMG" và "Super Shy".

Trước đó, Black Q từng làm Giám đốc Biểu diễn cho ADOR và nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Street Man Fighter" của Mnet năm 2022 với tư cách thành viên nhóm "How About It".

Min Hee Jin chia sẻ: "Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn thực tế rằng, năm thành viên lẽ ra phải cùng nhau vui vẻ trên sân khấu, lại bị buộc người trên sân khấu trong khi người khác phải ra tòa. Với những trái tim tan vỡ như vậy, không bao giờ có thể tạo ra một nền văn hóa tốt đẹp".

Bà khẳng định: "25,6 tỷ won không đáng giá bằng việc khôi phục lại một hệ sinh thái K-pop lành mạnh và cuộc sống bình yên cho các nghệ sĩ. Nơi dành cho tôi và HYBE không phải là tòa án, mà là sân khấu sáng tạo".

Quyết định này của Min Hee Jin được đánh giá là một bước đi chiến lược sáng suốt trong bối cảnh trách nhiệm doanh nghiệp ngày càng được siết chặt. Việc lựa chọn sự hài hòa thay vì tiếp tục tranh chấp có thể mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông, nghệ sĩ và toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.