Chợ Giáng Thanh Hóa tấp nập dịp Tết, lượng khách tăng gấp 3-5 lần
Chợ Giáng Thanh Hóa tấp nập Tết, khách tăng gấp 3-5 lần

Chợ Giáng Thanh Hóa tấp nập dịp Tết, lượng khách tăng gấp 3-5 lần

Mỗi khi Tết đến xuân về, những phiên chợ truyền thống tại Thanh Hóa lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lượng khách đổ về các khu chợ để mua sắm và trao đổi hàng hóa đông đảo, tăng gấp 3 đến 5 lần so với những ngày bình thường. Người dân không chỉ đến chợ với mục đích mua bán mà còn để gặp gỡ, hỏi han về chuyện mùa màng, con cái làm ăn xa có kịp trở về sum họp gia đình hay không.

Chợ Giáng - điểm đến sầm uất của người dân Vĩnh Lộc

Chợ Giáng, tọa lạc tại xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, là một trong những chợ truyền thống lớn nhất của huyện Vĩnh Lộc cũ. Hiện nay, chợ đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa cho người dân trong xã Vĩnh Lộc và các khu vực lân cận. Với hàng trăm gian hàng được bày bán, chợ chủ yếu cung cấp các mặt hàng như nông sản, quần áo và những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày.

Đặc biệt, trong những ngày Tết, hoa trở thành mặt hàng được ưa chuộng nhất. Ai nấy đều mong muốn chọn lựa những cành hoa tươi đẹp nhất để dâng cúng tổ tiên và trang trí nhà cửa đón xuân. Tại các gian hàng, mọi người cẩn thận lựa chọn từng món đồ ưng ý, chuẩn bị cho một cái Tết đầy đủ và tươm tất. Các tiểu thương và người dân cũng nhiệt tình giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn phong phú.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo thực khách

Khu vực ăn uống trong chợ luôn trong tình trạng tấp nập khách ra vào. Nổi bật trong số đó là quán bánh cuốn của anh Nguyễn Văn Tuấn, nơi khách hàng thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi đến lượt. Bánh cuốn tại đây nổi tiếng với hương vị thơm ngon, thu hút không chỉ người dân địa phương mà cả những vị khách từ xa về thăm Vĩnh Lộc.

Anh Tuấn chia sẻ rằng, vào những ngày cận Tết, quán của anh phải tráng khoảng 40 kg gạo, tương đương với 120 ống bơ, mỗi ngày. Tuy nhiên, với chỉ hai vợ chồng làm việc, lượng hàng vẫn không đủ để phục vụ hết nhu cầu của khách. Như vào ngày 28 Tết, vợ chồng anh đã phải thức dậy từ lúc 1 giờ 30 sáng để chuẩn bị nguyên liệu. Đến 10 giờ 30, hàng đã hết sạch dù vẫn còn nhiều khách muốn thưởng thức. "Chúng tôi nghỉ sớm để về nghỉ ngơi, chuẩn bị bột và nhân bánh cho phiên chợ ngày mai", anh Tuấn tâm sự.

Bên cạnh đó, gian hàng bánh rán của chị Hà cũng không kém phần đông khách. Chị cho biết, trong những ngày này, ba mẹ con chị phải dậy từ 2 giờ 30 sáng để đến chợ chuẩn bị hàng hóa. Tại quán, ngoài việc thưởng thức những chiếc bánh rán nóng hổi, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các công đoạn làm bánh ngay tại quầy hàng.

Không khí nhộn nhịp của chợ Tết càng thêm phần rộn ràng với niềm vui của những em bé được bố mẹ dẫn đi chợ, tạo nên một bức tranh sinh động về văn hóa và đời sống người dân địa phương trong dịp lễ hội quan trọng này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình