Hoa hậu Ngọc Hân: Chưa bao giờ thấy hết đất sáng tạo với áo dài
Ngọc Hân: Chưa bao giờ thấy hết đất sáng tạo với áo dài

Chưa bao giờ thấy hết “đất” sáng tạo với áo dài - Nhiều người có lẽ ngạc nhiên khi thấy sau đăng quang, chị vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp với ngành học của mình là một nhà thiết kế thời trang chứ không dấn thân mạnh mẽ vào showbiz? - Tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Một năm sau, tôi tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Có thể nói, chiếc vương miện được nhận đúng thời điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội giàu sức nặng văn hóa hơn. Nó đã dẫn đường cho tôi đi đến quyết định trở thành một nhà thiết kế áo dài, khai thác nét đẹp văn hóa của người Việt Nam cũng như tinh hoa văn hóa thế giới. Trước đó, tuy học thiết kế thời trang nhưng tôi dự tính sẽ làm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang chứ không phải một nhà thiết kế. Nhưng, chiếc vương miện năm ấy, cộng với việc tôi nhận được sự động viên, khích lệ, dẫn lối đầy nhiệt tâm của nhà thiết kế Minh Hạnh, đã khiến tôi như thấy mình có sứ mệnh với chiếc áo dài vậy. Và tôi đã sống cùng chiếc áo dài suốt 15 năm qua.

Sáng tạo không giới hạn

Sáng tạo trên một giá trị đã trở thành kinh điển như tà áo dài hẳn không dễ dàng, để không lặp lại chính mình hay lặp lại những gì đã có. Chị nghĩ sao về điều này? - Tôi xác định đây là con đường mà tôi sẽ gắn bó cả đời. Tôi chưa bao giờ thấy hết “đất” cho các nhà thiết kế sáng tạo với áo dài. Kho báu văn hóa truyền thống của đất nước mình và của các nước trên thế giới là vô tận để các nhà thiết kế thỏa sức khai thác. Tôi từng thiết kế một bộ sưu tập áo dài nhờ nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp của tranh dân gian Kim Hoàng, một vẻ đẹp khiến tôi mãi không hết ngạc nhiên. Bộ sưu tập áo dài ấy được rất nhiều người yêu thích. Năm 2024, trong chuyến công tác kéo dài hai tuần, do Bộ Du lịch Venezuela gửi lời mời tham dự các hoạt động xúc tiến du lịch hai nước, tôi cảm thấy rất tự hào khi được giới thiệu tới nước bạn bộ sưu tập áo dài có khai thác hình ảnh hoa văn, màu sắc của quốc kỳ, quốc huy và quốc hoa (mộc lan tím) của Venezuela... Công thức chắt lọc tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam và thế giới để đưa lên tà áo dài mang lại nhiều thành công cho tôi. Tôi đã đưa được tà áo dài tới nhiều nơi trên thế giới. Ở đâu, tôi và tà áo dài cũng nhận được rất nhiều tình yêu mến của bạn bè quốc tế.

Hạnh phúc khi được nhớ tới là nhà thiết kế Ngọc Hân

Chị có lẽ là hoa hậu mặc áo dài nhiều nhất. Gặp chị ở các sự kiện văn hóa, hầu như chỉ thấy chị mặc áo dài? - Tôi vẫn nói vui với mọi người: Sau này, con, cháu tôi có thể tự hào rằng, mẹ mình, bà mình mặc áo dài nhiều nhất Việt Nam (cười). Tôi hy vọng con, cháu mình sẽ tiếp nối tình yêu dành cho văn hóa và tà áo dài của dân tộc, cho nên mọi người hay thấy, tôi dẫn các cháu đi xem triển lãm nghệ thuật, dự các sự kiện văn hóa. Tôi muốn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa ngay từ nhỏ cho các cháu trong gia đình, và sau này, cho các con tôi. Đó cũng là lý do tôi thích thiết kế áo dài cho trẻ em, dù lỗ. Các em, khi mặc áo dài với hoa văn, họa tiết trang trí được khai thác từ kho tàng di sản văn hóa truyền thống của đất nước mình, thường hay tò mò hỏi han về các họa tiết ấy. Lúc đó, tôi vui vô cùng với ý nghĩ, tôi đang gieo được vào tâm hồn các em những hạt mầm tình yêu với văn hóa, với tà áo dài của người Việt Nam.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hoa hậu Ngọc Hân (thứ hai, từ trái sang) cùng các người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài với hoa văn trang trí từ họa tiết hoa sen trên Văn bia Tiến sĩ tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc khi được nhớ tới là nhà thiết kế Ngọc Hân

Chị vừa chia sẻ là sẽ hạnh phúc khi được mọi người nhớ đến như một nhà thiết kế áo dài. Cho đến lúc này, danh hiệu hoa hậu hay công việc thiết kế áo dài mang đến cho chị nhiều niềm vui hơn? - Hoa hậu là một danh xưng, một niềm vinh dự mà tuổi trẻ mình đạt được. Nhưng nếu không có một nghề nghiệp cụ thể để đóng góp cho xã hội thì rất đáng buồn. Đã là hoa hậu thì phải luôn luôn đóng góp cho cộng đồng. Ngoài các hoạt động từ thiện, công tác xã hội, tôi vẫn cần một công việc để đóng góp cho xã hội dài lâu. Làm thiết kế áo dài, tôi được mang chất xám, sức ảnh hưởng của mình để khiến mọi người quan tâm tới áo dài nhiều hơn. Đó là niềm vui lớn với tôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhờ danh hiệu hoa hậu mà mọi người chú ý hơn đến bộ sưu tập của tôi.

Một cách thẳng thắn và thành thực, đến nay, sau một số thành công nhất định trong lĩnh vực thiết kế áo dài, chị thấy, thành công ấy đến từ tài năng của chị hay từ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam? - Nói một cách công bằng thì thành công ấy đến từ nhiều yếu tố. Có cả nỗ lực rất lớn của tôi và cũng không phủ nhận rằng, danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đã giúp con đường làm nghề thiết kế của tôi thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, tính cách chân thành, hòa ái, luôn luôn mong muốn chia sẻ, giúp đỡ mọi người cũng giúp tôi nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ của các anh chị trong nghề. Tôi nhận mình là người biết chắt lọc, sử dụng những nguồn năng lực chung quanh mình, cộng với sự kiên trì, chịu khó của bản thân để có một Ngọc Hân như ngày hôm nay. Về thành công hay tài năng của tôi, tôi xin dành câu trả lời, đánh giá cho khách hàng của tôi. Tôi chỉ dám nhận mình là nhà thiết kế yêu văn hóa và luôn sẵn sàng cống hiến cho văn hóa, cho áo dài, cả đời này.

Dự định tương lai

Chị có dự định làm gì với tà áo dài, trong thời gian tới? - Nếu có dịp cùng chồng đi nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, tôi mong muốn có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò, vừa là phu nhân ngoại giao, vừa là nhà thiết kế, vừa là hoa hậu để mang áo dài và những loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tôi nghĩ rằng, áo dài không chỉ là trang phục mà là một “đại sứ văn hóa” thầm lặng. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo dài trong những sự kiện ngoại giao, tôi thấy như mình đang kể câu chuyện về Việt Nam bằng ngôn ngữ của cái đẹp, không cần dịch thuật. Và ngược lại, khi có đủ thời gian gắn bó với địa bàn công tác, tôi cũng rất hào hứng với việc tìm hiểu, học hỏi những nét đẹp văn hóa của nước bạn để rồi giới thiệu lại với khán giả Việt Nam. Đối với tôi, giao lưu văn hóa sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó là con đường hai chiều. Đó là điều tôi đang rất trông đợi và hào hứng hướng tới trong tương lai!

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thân tình! “Khi mới đăng quang, nếu được nhớ đến là hoa hậu thì tôi rất vui. Nhưng đến giờ, danh hiệu ấy đã qua 16 năm rồi, nếu mọi người nhớ đến tôi như một nhà thiết kế áo dài, có đóng góp nhất định cho văn hóa, thì tôi vui hơn nhiều”.

THƯ HIỀN (thực hiện)