Vân Dung Và Long Vũ Gây Bão Với Màn Rap Intro Sơn Tùng M-TP Trong Táo Quân
Trên mạng xã hội Threads và TikTok thời gian gần đây, một đoạn clip ngắn từ Gala cuối năm lấy format văn hóa Táo Quân đã lan truyền chóng mặt. Chương trình quy tụ dàn cast quen thuộc như nghệ sĩ Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng, Duy Khánh và mỹ nam Long Vũ. Bên cạnh những tiểu phẩm hài hước truyền thống, phần "văn nghệ văn gừng" của chương trình cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả.
Màn Cover Intro Đình Đám Của Sơn Tùng M-TP
Điểm nhấn nổi bật là màn cover lại intro "Hơn 10 Năm Rồi" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, do mẹ con Vân Dung và Long Vũ thể hiện. Long Vũ đã gây bất ngờ lớn khi bắn rap cực cháy, với màu giọng và phong cách delivery được đánh giá là khá ổn định, dù anh là diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc. Vân Dung thì đệm giúp con trai câu rap "Hơn 10 năm rồi" một cách dí dỏm, kết hợp ngôn ngữ cơ thể linh hoạt, góp phần tăng thêm tính hài hước và duyên dáng cho tiết mục.
Đoạn clip này nhanh chóng thu về hàng loạt lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người dùng thừa nhận "xem mà nổi da gà vì không nghĩ Táo Quân lại rap Sơn Tùng mượt đến vậy". Khán giả cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng bắt nhịp và giữ flow của Long Vũ, thậm chí còn đùa rằng "nhà này chắc bật nhạc Sơn Tùng M-TP suốt ngày nên mới thuộc intro như cháo".
Yếu Tố Bất Ngờ Và Sự Duyên Dáng Làm Nên Thành Công
Bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến cho rằng tiết mục thành công phần lớn nhờ yếu tố bất ngờ và sự duyên dáng tự nhiên của nghệ sĩ Vân Dung. Dù vậy, không thể phủ nhận việc nhạc của Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong một chương trình mang đậm màu sắc truyền thống như Táo Quân đã tạo nên một cú twist thú vị. Điều này góp phần giúp Gala cuối năm năm nay thêm phần sôi động, bắt kịp xu hướng và thu hút sự quan tâm của giới trẻ.
Nhớ Lại Màn Trình Diễn Ấn Tượng Của Sơn Tùng M-TP
Còn nhớ vào khoảng đầu tháng 9 năm ngoái, Sơn Tùng M-TP đã xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vị trí kết màn. Trong hơn 30 phút làm chủ sân khấu, nam ca sĩ mang đến concept "cung điện hoàng gia", phối mới loạt hit theo phong cách thính phòng sang trọng, đúng với "trend bá tước" mà anh từng hài hước tự nhận là Saint Toine Emtippy.
Mở đầu set diễn là phần intro "Hơn 10 Năm Rồi" với những câu rap tổng kết hành trình hơn một thập kỷ làm nghề. Sơn Tùng thẳng thắn đáp lại hoài nghi về vị trí của mình bằng loạt câu từ mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp và sức bền trong làng nhạc Việt. Đặc biệt, câu chốt "Nói thế thôi chứ… flop quá thì ghi tên anh vào" khiến khán giả phấn khích, lập tức lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Sau phần intro, nam ca sĩ tiếp tục khuấy động "cung điện âm nhạc" với các ca khúc như "Chạy Ngay Đi", "Buông Đôi Tay Nhau Ra" và bản hit 10 năm tuổi "Khuôn Mặt Đáng Thương", một màn trình diễn hiếm hoi khiến nhiều fan hoài niệm. Đêm diễn khép lại bằng "Em Của Ngày Hôm Qua", cùng đoạn intro vang lên lần nữa như lời chào tạm biệt đầy cảm xúc.



