Nam diễn viên Hàn Quốc Ko Tae San từ đại gia vàng bạc đến tán gia bại sản vì cờ bạc
Ko Tae San: Từ đại gia vàng bạc đến tán gia bại sản vì cờ bạc

Từ đỉnh cao sự nghiệp đến vực sâu khánh kiệt

Nam diễn viên Ko Tae San từng là một gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc nhờ vào việc chuyên trị các vai diễn tội phạm trên màn ảnh. Thời hoàng kim của sự nghiệp, anh không chỉ nổi tiếng trong làng giải trí mà còn là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý tại quận Jongno, Seoul. Khi ấy, Ko Tae San được mệnh danh là đại gia vàng bạc đá quý ở Kbiz, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công kép cả trong nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Con đường cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản

Thế nhưng, cuộc đời của nam tài tử này bắt đầu xuống dốc một cách thảm hại khi anh lún sâu vào con đường cờ bạc. Trong niềm ân hận, Ko Tae San chia sẻ: “Số tiền tôi nướng vào cờ bạc lên tới 3-4 tỷ won, tương đương khoảng 53-71 tỷ đồng. Tôi thậm chí đã tiêu tán hết tài sản của nhà vợ, khiến tình cảnh khốn khổ cứ bám riết lấy gia đình tôi trong suốt thời gian dài.” Hậu quả là từ một ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón và có thu nhập khủng từ kinh doanh, anh đã rơi vào cảnh không có nguồn thu ổn định.

Gia đình tan vỡ và nỗi đau ly thân

Vợ của Ko Tae San đã phải đứng ra làm trụ cột, gánh vác cả gia đình trên vai. Tuy nhiên, bà không chịu nổi gánh nặng quá lớn và cuối cùng quyết định ra đi. Tính đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã bị vợ ly thân 1 năm 2 tháng. Anh từng tìm đến nơi làm việc của vợ để hàn gắn mối quan hệ, nhưng bị đối phương từ chối thẳng thừng với câu nói lạnh lùng: “Tôi không muốn gặp anh vào lúc này.” Qua điện thoại, vợ còn không tiếc lời mắng mỏ, trút bỏ nỗi oán hận tích tụ bấy lâu: “Anh chưa bao giờ đưa tiền sinh hoạt phí đầy đủ, giờ lại làm thế này để làm gì? Khi anh chỉ biết khăng khăng làm những gì mình muốn với lý do là một diễn viên, tôi đã vô cùng bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc lẳng lặng chịu đựng.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống mưu sinh khó khăn hiện tại

Sau khi vợ bỏ đi, Ko Tae San hiện phải bươn chải đủ công việc để kiếm từng đồng mỗi ngày. Vì không có kỹ năng chuyên môn, anh đã bắt đầu làm việc tại các công trường xây dựng, thực hiện những công việc nặng nhọc như khuân vác đất đá. Những ngày không có việc ở công trường, nam diễn viên lại chạy xe máy đi giao hàng để cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ. Trong một chia sẻ trên kênh YouTube Scoop World vào ngày 12/3, anh bộc bạch: “Chỉ cần 6.000 won, tương đương 107 ngàn đồng tiền xăng, là tôi có thể đổ đầy bình để di chuyển, nên dùng xe máy để giao hàng vẫn là tiện nhất. Với một người không có đủ tiền đóng hóa đơn điện - nước, thuê nhà như tôi thì cứ có cảm giác hóa đơn ập đến rất nhanh, vậy nên cũng không có quyền kén chọn công việc nặng nhọc hay nhẹ nhàng nữa.”

Nỗi hối hận và bài học đắt giá

Trước ống kính, nam nghệ sĩ rưng rưng nước mắt tự trách bản thân vì đẩy cả gia đình vào cảnh khổ cực: “Tôi là một gã chồng tồi tệ, chưa từng đưa cho gia đình một đồng sinh hoạt phí nào. Các con tôi đã phải lớn lên trong hoàn cảnh khổ sở và đầy khắc nghiệt đến mức dù có đau, chúng cũng chẳng bao giờ dám khóc.” Câu chuyện của Ko Tae San là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về hậu quả của thói mê cờ bạc, từ một đại gia thành đạt đến cảnh tán gia bại sản và gia đình tan vỡ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình