Kết quả cuộc đua phim Việt mùa lễ 30/4 gần như đã lộ diện sau loạt diễn biến bất ngờ. Chiến thắng áp đảo thuộc về Heo năm móng, bộ phim kinh dị của Lưu Thành Luân, là dự án duy nhất gắn nhãn 18+. Tác phẩm sau 10 ngày chiếu đã thu về gần 86 tỷ đồng. Việc Heo năm móng chinh phục mốc doanh thu trăm tỷ chỉ là vấn đề thời gian.
Heo năm móng và Phí Phông thắng lớn
Bên cạnh Heo năm móng, Phí Phông cũng gặt hái thành công tại rạp Việt những ngày qua. Ban đầu được ấn định lịch chiếu cùng dàn phim 30/4, nhưng tác phẩm chủ động chiếu sớm một tuần để tránh đối thủ. Chiến lược tận dụng khoảng trống thị trường tỏ ra hiệu quả, khi phim kinh dị này gây sốt và kiếm được bộn tiền. Tính đến sáng 3/5, đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung ghi nhận tổng doanh thu 172 tỷ đồng.
Ba phim Việt chật vật bán vé
Trái ngược với Heo năm móng và Phí Phông, các phim Việt còn lại đều rơi vào cảnh chật vật bán vé. Trong số đó có Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 – những tên tuổi ban đầu được kỳ vọng sẽ chiến thắng cuộc đua mùa phim 30/4 năm nay.
Cụ thể, Anh hùng đến nay mới thu về hơn 33 tỷ đồng. Những ngày gần đây, phim đã giảm suất chiếu, bình quân chỉ còn chưa đầy 1.500 suất/ngày, trong khi thời điểm mới ra mắt có hơn 2.000 suất/ngày. Đại tiệc trăng máu 8 có thành tích bám đuổi khá sít sao với Anh hùng, đạt 28 tỷ đồng dù lượng suất chiếu chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, Trùm Sò bị tụt lại hẳn so với các đối thủ, mới kịp thu 12 tỷ đồng.
Nguy cơ thua lỗ của bộ ba phim Việt
Trước đó, trao đổi với Tri Thức – Znews, cha đẻ của Trùm Sò, đạo diễn Đức Thịnh, cho biết tác phẩm phải đạt 80 tỷ đồng mới có lãi. Kinh phí của Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 chưa được công bố, nhưng theo ước tính sơ bộ, điểm hòa vốn nằm trong ngưỡng 75-85 tỷ đồng. Với tình hình bán vé hiện tại, ba phim Việt gần như không có cơ hội chạm tới ngưỡng hòa vốn, đối diện với nguy cơ thua lỗ nặng.



