Yên Đan: Từ quán quân Ngôi sao chốt đơn đến diễn viên điện ảnh đầy tham vọng
Yên Đan: Từ quán quân đến diễn viên điện ảnh tham vọng

Yên Đan, sinh năm 1997, là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok. Cô thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Ngôi sao chốt đơn và giành danh hiệu quán quân. Sau đó, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong các dự án phim như Đi giữa trời rực rỡ, Đi về miền có nắng… Gần đây, cô được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lựa chọn cho vai An trong tác phẩm điện ảnh Ốc mượn hồn.

Màn rẽ hướng của Yên Đan

Yên Đan ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ và sự phát triển ở cả lĩnh vực sáng tạo nội dung lẫn diễn xuất. Cô chia sẻ rằng hành trình casting bắt đầu từ tháng 3.2025, trải qua nhiều buổi làm việc với đạo diễn trước khi được tin tưởng giao vai trong Ốc mượn hồn. Ban đầu, nữ diễn viên thử vai Ngọc (do Tiểu Vy thủ vai), nhưng sau đó chủ động đề xuất với ê kíp để thử nhân vật An vì cảm thấy phù hợp hơn.

Với dự án này, Yên Đan phải thực hiện nhiều phân đoạn khó, trong đó có cảnh ngâm mình dưới nước suốt 7 tiếng. Tuy nhiên, cô quan niệm: “Tôi liều 1 thì anh Đinh Tuấn Vũ phải liều 10. Đã được anh ấy tin tưởng, tôi không ngại làm hết sức”. Trong phim, Yên Đan vào vai vợ của Quốc Trường, nhưng bị chồng phản bội. Nhờ đó, những phân cảnh đóng cùng đàn anh không gây quá nhiều khó khăn cho cô.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bấm máy

Trước khi phim bấm máy, người đẹp 9X đọc kỹ kịch bản, bám sát câu chuyện để có cảm xúc khi hóa thân. Cô bộc bạch: “Trộm vía anh Quốc Trường rất thoải mái lắng nghe. Khi tôi đưa ra ý tưởng, anh ấy sẵn sàng phát triển cùng, chứ không bắt tôi phải làm theo ý của anh”. Sự thoải mái này giúp Yên Đan tự tin hơn trong vai diễn.

Trước Ốc mượn hồn, Yên Đan từng đóng phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ. Mỗi bộ phim, cô đều đặt ra mục tiêu khác nhau. Với phim truyền hình, cô muốn “đánh tiếng” để khán giả biết mình muốn thử sức với phim ảnh. Nhưng với tác phẩm của Đinh Tuấn Vũ, cô tự tạo áp lực cho bản thân vì muốn mọi người thấy được sự nghiêm túc của mình với diễn xuất. “Tôi không muốn đó chỉ là sự trải nghiệm. Tôi diễn với tâm thế mình không còn đường nào để lui”, cô nhấn mạnh.

Đối mặt với áp lực và ý kiến trái chiều

So với Đi giữa trời rực rỡ, vai diễn trong Ốc mượn hồn được đánh giá nặng về tâm lý, khác hoàn toàn con người thật của Yên Đan. Vì lần đầu bén duyên với điện ảnh, quán quân Ngôi sao chốt đơn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cô chọn tâm thế thoải mái, cởi mở khi đón nhận. Cô quan niệm: “Tôi sẵn sàng lắng nghe những góp ý mang tính chất xây dựng để làm tốt hơn. Đâu ai hoàn hảo ngay từ bước đầu tiên đâu. Tôi tham vọng nhưng không quá cầu toàn”.

Chuyện tình cảm và định hướng tương lai

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Yên Đan cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi cô công khai chia tay diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Theo nữ diễn viên 9X, cả hai xác định làm nghề lâu dài nên “kiểu gì cũng gặp nhau và biết đâu trong tương lai sẽ có dự án đóng chung”. Do đó, họ chọn giữ mối quan hệ văn minh. “Chúng tôi làm bạn, đồng nghiệp. Mọi người có bàn tán thì người trong cuộc cũng thấy nhẹ nhàng, vì mọi thứ trôi qua cũng đã lâu rồi”, cô nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Người đẹp kể rằng thời gian đầu sau chia tay, cũng có lúc đau buồn, trách móc. Nhưng qua thời gian, cả hai chọn nhìn về phía trước để tiếp tục hành trình riêng. “Trước thành công của người cũ, tôi thấy vui. Vì từng có giai đoạn đồng hành, tôi biết bạn đã nghiêm túc, phấn đấu như thế nào nên những gì đạt được là xứng đáng”, cô chia sẻ. Sau sóng gió tình cảm, cô thừa nhận ngại yêu người trong nghề, dù không biết trước tương lai. Hiện tại, Yên Đan muốn tập trung làm tốt nhất cho sự nghiệp để không phụ lòng khán giả.