Á hậu Vân Nhi chia sẻ hành trình đầy thử thách khi lần đầu đóng phim
Á hậu Vân Nhi: Hành trình thử thách lần đầu đóng phim

Á hậu Vân Nhi bước vào hành trình diễn xuất đầy thử thách

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với báo Tiền Phong, Á hậu Vân Nhi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với năm 2025, vì đã mang đến cho cô những trải nghiệm quý giá, đặc biệt là việc giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Theo người đẹp, danh hiệu này đã tạo ra một sự thay đổi tích cực, mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân trong các lĩnh vực mới mẻ.

Quyết định thử sức với điện ảnh

Sau cuộc thi, Vân Nhi đã chủ động đề nghị với công ty quản lý về mong muốn được khám phá những lĩnh vực nghệ thuật khác. Khi nhận được thông báo casting cho bộ phim Chuyện tình khâu vai, cô đã không ngần ngại tham gia ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Vân Nhi bước vào một buổi casting phim và phải thực hành diễn xuất trực tiếp trước mặt đạo diễn.

“Ngay trong cảnh đầu tiên, đạo diễn yêu cầu tôi phải khóc. Ông ấy nói rằng đây là phân đoạn quan trọng và hay nhất của phim. Thử thách lớn nhất trong buổi casting chính là việc tôi phải thực hiện cảnh ôm một diễn viên nam và thể hiện tình cảm sâu sắc như một cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió”, Vân Nhi chia sẻ một cách chân thành.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những khó khăn ban đầu và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp

Người đẹp thừa nhận rằng cô cảm thấy ngại ngùng khi phải thể hiện cảnh tình cảm nam nữ với một bạn diễn hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, may mắn thay, bạn diễn của cô là một diễn viên giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều phim ảnh. Anh ấy đã động viên và hướng dẫn tận tình để Vân Nhi hoàn thành tốt cảnh quay này.

“Sau đó, tôi cố gắng tưởng tượng ra nhân vật nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ”, Vân Nhi nói thêm. Sau khi vượt qua vòng casting và chính thức được nhận vai, đạo diễn đã sắp xếp cho cô tham gia những buổi học diễn xuất chuyên sâu cùng với diễn viên kỳ cựu Nguyệt Hằng.

“Chị Nguyệt Hằng có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, và chị ấy đã giúp tôi nhận ra rằng công việc của một diễn viên không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ”, Vân Nhi cho biết.

Hành trình quay phim đầy gian nan

Thời gian quay phim kéo dài hơn một tháng tại những địa điểm có bối cảnh sông núi hoang sơ, nơi sóng điện thoại gần như không có. Điều này buộc Vân Nhi phải hoàn toàn tập trung vào nhân vật của mình. Đạo diễn đã khuyên cô nên tránh sử dụng điện thoại trong suốt quá trình quay phim để đảm bảo sự chuyên tâm.

“Tôi đã cố gắng không lướt mạng xã hội và hạn chế liên lạc với bạn bè. Nhiều người bạn còn trêu đùa rằng tôi đã mất tích suốt mấy tháng trời”, Vân Nhi kể lại với nụ cười.

Do phải sống giữa núi rừng, với lịch trình ngủ sớm và ăn uống đầy đủ, Vân Nhi đã tăng đến 6 kg trong vòng một tháng. Tuy nhiên, cô nhận thấy vóc dáng của mình không có nhiều thay đổi đáng kể so với trước đây.

“Có lẽ vì việc quay phim liên tục rất vất vả, khiến tôi tiêu hao nhiều năng lượng, nên không bị béo lên nhiều”, cô giải thích.

Những kỷ niệm khó quên và thử thách về cảm xúc

Trong một cảnh quay trên núi đá ở Sơn Tây, Vân Nhi đã bất ngờ bị ngất xỉu. “Tôi cứ lịm dần đi, và khi tỉnh dậy thì thấy cả ê-kíp đang đỡ tôi dậy, cho uống nước gừng và ăn kẹo. Có lẽ do tôi không quen với thời tiết lạnh và mệt mỏi vì lịch trình quay dày đặc”, cô nhớ lại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ở cảnh quay cuối cùng tại Hà Giang, dù nhiệt độ chỉ ở mức 4 độ C, Vân Nhi chỉ được mặc một chiếc áo mỏng manh. Mỗi khi đạo diễn hô “cắt”, cả ê-kíp lại vội vàng trùm lên người cô thật nhiều áo ấm và khăn choàng. “Những kỷ niệm như vậy thật sự rất đáng nhớ”, Vân Nhi bồi hồi chia sẻ.

Những cảnh khóc trong phim là thử thách lớn nhất đối với Vân Nhi. Cô tiết lộ: “Có những cảnh khóc tôi phải quay đi quay lại cả ngày, diễn đến 10 lần. Đôi khi, tôi không thể khóc nổi nữa vì cảm xúc đã trở nên chai sạn. Lúc đó, cả đoàn phim đã làm đủ mọi cách để giúp tôi lấy lại cảm xúc. Việc ngồi đó cố gắng trong khi cả đoàn phim đang chờ đợi thực sự tạo ra rất nhiều áp lực”.

Để giúp Vân Nhi vượt qua khó khăn, diễn viên Nguyệt Hằng đã nói rằng đây là cảnh quay cuối cùng, và từ ngày mai, cả đoàn phim sẽ không còn được gặp nhau nữa. “Nghe vậy, tôi bất ngờ òa khóc. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động vì nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ cùng đoàn làm phim”, Vân Nhi tâm sự.

Kế hoạch cho tương lai

Sau khi hoàn thành bộ phim Chuyện tình khâu vai, Á hậu Vân Nhi hy vọng rằng trong năm 2026, cô sẽ tiếp tục có cơ hội thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ nhiều dự định mới mẻ trong năm mới, đồng thời tập trung hoàn thành tốt nhiệm kỳ á hậu của mình.