Mã Đức Hoa: Cuộc đời và tình yêu của 'Trư Bát Giới' ngoài đời thực
Mã Đức Hoa: Cuộc đời và tình yêu của 'Trư Bát Giới'

Diễn viên Mã Đức Hoa, sinh năm 1945 tại Sơn Đông, Trung Quốc, là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Trước khi đến với diễn xuất, ông đã có nền tảng vững chắc về võ thuật và kinh kịch. Năm 14 tuổi, ông đăng ký vào Học viện Kinh kịch Trung Quốc, nơi ươm mầm cho sự nghiệp nghệ thuật sau này.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Mã Đức Hoa đến vào năm 1982, khi ông được bạn bè giới thiệu thử vai cho bộ phim truyền hình Tây du ký. Đạo diễn Dương Khiết đã chọn ông vào vai Trư Bát Giới, một nhân vật với tính cách tham ăn, hài hước, có phần háo sắc nhưng giàu tình cảm. Vai diễn này không chỉ đưa tên tuổi ông đến gần công chúng mà còn trở thành biểu tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Cuộc sống đời thường và tình yêu chung thủy

Trái ngược hoàn toàn với hình tượng trên màn ảnh, ngoài đời Mã Đức Hoa là một người chồng hết mực chung thủy. Ông có cuộc hôn nhân bền chặt hơn nửa thế kỷ với bà Hầu Ngọc Mẫn, người kém ông 3 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà sống kín tiếng, là người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ sự mai mối của hàng xóm. Tuy nhiên, trong lần gặp đầu tiên, Mã Đức Hoa không có thiện cảm với đối phương. Sau vài câu hỏi xã giao thông thường, cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc rồi gần như không giữ liên hệ. Không lâu sau, một người khác lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Trong lần gặp lại, “Trư Bát Giới” đã cố tình thử lòng bà bằng cách mặc chiếc quần có hai miếng vá lớn. Thay vì chê bai, bà Mẫn thậm chí còn khen miếng vá rất đều và đẹp. Câu nói ấy khiến Mã Đức Hoa có cảm tình với bà xã. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung nhà và đến năm 1973, họ chào đón con trai đầu lòng.

Những hy sinh thầm lặng

Trong thời gian quay Tây du ký kéo dài tới 4 năm, điều kiện liên lạc còn hạn chế, hai vợ chồng chủ yếu giữ kết nối bằng thư tay. Ông đã viết tổng cộng khoảng 300 bức thư gửi về cho vợ. Nam diễn viên từng chia sẻ, chỉ cần một tuần không nhận được thư hồi âm, ông đã cảm thấy bồn chồn, mất ngủ. Khoảng thời gian đó, bà Hầu Ngọc Mẫn một mình quán xuyến gia đình, thậm chí từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc. Sự hy sinh thầm lặng ấy trở thành điều khiến ông luôn day dứt và biết ơn suốt cuộc đời.

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc

Gần 60 năm bên nhau, vợ chồng Mã Đức Hoa hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Cả hai chọn cách nhường nhịn, bao dung để giữ gìn hạnh phúc. “Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Dù không phải người quá lãng mạn, ông vẫn dành cho vợ những bất ngờ giản dị. Trong một chuyến công tác tại Bỉ, ông đặt chế tác một chiếc nhẫn kim cương làm quà sinh nhật 70 tuổi cho bà và trao ngay tại sân bay khi trở về.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc sống ở tuổi xế chiều

Hiện vợ chồng ông sống an yên bên con trai Mã Dương – doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông sau thời gian du học tại Singapore. Không nối nghiệp cha, nhưng con trai là niềm tự hào lớn của nam nghệ sĩ. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông và vợ sống vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi. Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội. Ông thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, dự án liên quan đến Tây du ký.