NSND Hồng Lựu, một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đã không kìm được nước mắt khi lần đầu tiên ra Hà Nội biểu diễn sau nhiều năm xa cách. Bà xúc động chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc với khán giả Thủ đô, những người đã dành cho bà tình cảm đặc biệt.
Khoảnh khắc xúc động tại Hà Nội
Trong buổi giao lưu tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 15/4, NSND Hồng Lựu đã bật khóc khi nhắc đến những ngày tháng gắn bó với sân khấu cải lương. Bà nói: “Tôi rất hạnh phúc và xúc động khi được trở lại Hà Nội, nơi có khán giả yêu thương tôi suốt bao năm qua”. Sự kiện này thu hút hàng trăm khán giả, trong đó có nhiều người cao tuổi từng theo dõi bà từ thời hoàng kim của cải lương.
Hành trình nghệ thuật của NSND Hồng Lựu
NSND Hồng Lựu sinh năm 1945, là một trong những giọng ca vàng của cải lương miền Nam. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng lớn, trong đó có Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990. Sự nghiệp của bà gắn liền với các vở diễn kinh điển như “Đời cô Lựu”, “Tình mẹ”…
Tình cảm với khán giả Thủ đô
Bà chia sẻ: “Khán giả Hà Nội rất tinh tế và sâu sắc. Họ không chỉ đến xem mà còn cảm nhận từng câu hát, từng lời thoại. Điều đó khiến tôi vô cùng trân trọng”. Theo ban tổ chức, buổi diễn đã bán hết vé từ nhiều ngày trước, cho thấy sức hút của nghệ sĩ dù đã ở độ tuổi U80.
Ảnh hưởng của NSND Hồng Lựu đến thế hệ trẻ
Nhiều nghệ sĩ trẻ có mặt tại sự kiện bày tỏ sự ngưỡng mộ với NSND Hồng Lựu. Nghệ sĩ Minh Vương, một đồng nghiệp lâu năm, nhận xét: “Chị Hồng Lựu là tấm gương về đam mê và cống hiến cho nghệ thuật cải lương. Chị đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ nghệ sĩ”. Sự kiện cũng là dịp để giới thiệu các tác phẩm mới của bà tới công chúng Hà Nội.



