Đoan Trường thực hiện ước mơ mặc áo dài tại Quảng trường Đỏ sau 30 năm chờ đợi
Đoan Trường mặc áo dài ở Quảng trường Đỏ sau 30 năm

Đoan Trường thực hiện ước mơ mặc áo dài tại Quảng trường Đỏ sau 30 năm chờ đợi

Trong một cuộc trò chuyện đầu năm với báo Thanh Niên, ca sĩ Đoan Trường đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc về tình yêu thương nồng nàn và niềm tự hào khi được đào tạo tại một trong những trường đại học nổi tiếng và lâu đời ở nước Nga. Anh nhấn mạnh rằng tám năm học tập và làm việc tại đây đã giúp anh trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm, trở nên tự lập và vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống.

Ước mơ ba thập kỷ và hành trình đầy cảm xúc

Điều khiến Đoan Trường luôn đau đáu suốt nhiều năm qua là chưa thể mặc áo dài Việt Nam trước Quảng trường Đỏ và Lăng Lê Nin. Anh giải thích rằng trong những năm tháng du học, việc chụp ảnh màu còn là một điều xa xỉ, chưa kể đến chuyện đặt may một bộ áo dài tại xứ lạ quê người. Phải đến Tết Bính Ngọ vừa qua, sau 30 năm chờ đợi, anh mới có cơ hội mang tà áo dài truyền thống đến Nga và thực hiện ước mơ này.

Đoan Trường đã chọn đúng vị trí mà anh từng chụp ảnh vào năm 1996, tạo nên một khoảnh khắc đầy ý nghĩa và hoài niệm. Anh kể lại rằng chuyến đi đến Moscow vào tháng 2.2026 diễn ra trong bối cảnh đầy lo lắng và e ngại, với nhiều khó khăn chồng chất:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Không thể sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế thông thường.
  • Sim du lịch không thể mang vào được, gây cản trở liên lạc.
  • Các trang mạng xã hội phổ biến đều bị chặn, hạn chế kết nối.
  • Thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ dao động từ âm 10 độ C đến âm 20 độ C, cùng bão tuyết đang tràn về.
  • Máy bay phải dừng hơn hai tiếng đồng hồ vì bão tuyết, chờ xe chuyên dụng cào tuyết mới có thể hạ cánh.

Dù vậy, với quyết tâm mạnh mẽ, Đoan Trường đã mặc bốn lớp áo chống rét bên trong và "diện" áo dài bên ngoài để hoàn thành ước mơ đã chờ đợi suốt ba thập kỷ. Chiếc áo dài đặc biệt này được nhà thiết kế Trần Được vẽ tay hình chú ngựa vàng, như một món quà năm mới ý nghĩa dành tặng anh.

Quay về trường cũ và những ký ức ùa về

Không ngại đường xa tuyết rơi, Đoan Trường đã cố gắng về thăm trường đại học cũ và ký túc xá sinh viên, nơi anh từng học tập và tốt nghiệp thạc sĩ hóa học vào năm 1996. Đứng trước khung cảnh tuyết rơi trắng trời với nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, giọng ca "Dấu yêu" xúc động nhớ lại quãng thời gian du học đầy kỷ niệm.

Anh chia sẻ: "Lúc tôi nhập học, tên trường là Moscow State University of Fine Chemical Technologies Lomonosov (Trường Đại học Công nghệ hóa chất tinh luyện Moscow Lomonosov). Nhưng bây giờ, sau 30 năm, trường đã được đổi tên thành Russia Technology University (Trường Đại học Công nghệ Liên bang Nga). Tôi có xin bảo vệ vào thăm trường và ký túc xá nhưng bị từ chối vì không có thẻ sinh viên quét cửa ra vào tự động, vì thế nên tôi chỉ chụp hình trước cổng. Nhìn lên căn phòng 40 m2 tôi từng sống - ở tầng 5 ký túc xá mà không kiềm được nước mắt."

Hành trình lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Đến nay, Đoan Trường được biết đến là một trong những nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi đã mặc áo dài qua 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 300 tỉnh thành trên khắp thế giới. Anh không chỉ mang hình ảnh áo dài truyền thống mà còn giới thiệu biểu tượng quốc kỳ Việt Nam ra thế giới, góp phần quảng bá văn hóa dân tộc một cách mạnh mẽ và đầy tự hào.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình này không chỉ là một chuyến đi cá nhân, mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và sự kiên trì theo đuổi ước mơ, dù phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách theo thời gian.