Đoan Trường: Hành trình từ 'Tứ đại thiên vương' đến cuộc sống độc thân bình yên
Đoan Trường: Từ 'Tứ đại thiên vương' đến cuộc sống độc thân

Đoan Trường: Hành trình từ 'Tứ đại thiên vương' đến cuộc sống độc thân bình yên

Khởi nghiệp nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường nhanh chóng trở thành một trong bốn ca sĩ tên Trường nổi đình đám của thập niên 1990, cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Bộ tứ này được người hâm mộ thời đó trìu mến gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt. Bên cạnh tài năng ca hát, anh còn ghi dấu ấn với vai trò MC đa năng.

Những ngày tháng hoàng kim và nỗi cô đơn phía sau ánh đèn sân khấu

Đoan Trường đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào những năm 1990, với thành công vang dội tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trước khi mở rộng hoạt động xuống miền Nam. Đỉnh điểm là dịp Tết năm 2002, khi anh lập kỷ lục chạy 12 show chỉ trong một ngày, từ sáng sớm đến qua giao thừa tại TP.HCM và các vùng lân cận. Cát-xê ngày Tết tăng gấp đôi, chưa kể tiền lì xì từ khán giả đôi khi còn vượt xa tiền hát, giúp anh kiếm đủ để mua 4 cây vàng chỉ trong một ngày.

Tuy nhiên, đằng sau hào quang và thu nhập "khủng" ấy là những đêm cô đơn cùng cực. "Có những đêm giao thừa miệt mài biểu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng trong giá rét, hát xong quay về phòng khách sạn, tôi nằm khóc ngon lành vì nhớ nhà, nhớ không khí đoàn viên", anh tâm sự. Dẫu vậy, nếu được chọn lại, anh vẫn không hối hận vì đã cống hiến hết mình cho giai đoạn hoàng kim ấy, xem đó là cơ hội tích lũy tài chính vững chắc cho tương lai.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi ám ảnh mang tên 'Tết' và sự mất mát không thể lấp đầy

Đối với Đoan Trường, Tết chưa bao giờ mang ý nghĩa trọn vẹn của sự ấm no hay hạnh phúc. Từ thuở nhỏ, gia đình anh thường xuyên đối mặt với biến cố ngay sát dịp Tết. Anh liệt kê những cột mốc đau thương gắn liền với Tết như minh chứng cho số phận kỳ lạ của mình: Tết 1985 gia đình mất sạch 50 cây vàng; Tết 1993 anh bị lao phổi khi đang ở Nga.

Đặc biệt, sự ra đi của mẹ vào năm 2022 để lại trong anh khoảng trống không thể lấp đầy. Tết 2026 này là năm thứ 4 anh đón xuân mà không có mẹ bên cạnh. Anh tự tay quán xuyến mọi việc hương khói, trang trí nhà cửa với cành đào, nhành mai, câu đối đỏ để không gian bớt hiu quạnh và cũng để mẹ an lòng nơi chín suối.

Sống cô đơn trong căn nhà giá trị '2000 cây vàng' giữa trung tâm TP.HCM

Hiện tại, Đoan Trường sống một mình trong căn nhà mặt tiền bề thế giữa trung tâm TP.HCM, nơi thường xuyên trở thành đề tài đồn đoán về khối tài sản khổng lồ. Nói về căn nhà có giá trị lên tới 2000 cây vàng, anh tâm sự rằng giá trị thực tế không nằm ở riêng ngôi nhà của anh mà do vị trí đắc địa của khu đất. Các công ty bất động sản luôn khao khát mua lại căn nhà của anh để hợp nhất với 3 căn liền kề đã bán trước đó, tạo thành mặt bằng lớn (ngang 16m, dài 40m).

Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn như đổi biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi và tiền mặt, anh vẫn chưa có ý định bán đi nơi chốn quen thuộc này. Ở độ tuổi này, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Đoan Trường bình thản chấp nhận hai chữ "tùy duyên". Anh thừa nhận bản thân đã mở lòng nhiều năm nhưng không tìm được người tâm đầu ý hợp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hướng đến một cuộc sống tự tại và bình yên

Nam ca sĩ chuẩn bị sẵn tâm thế đi một mình đến cuối đời như mua bảo hiểm sức khỏe, gửi tiết kiệm dưỡng già và lên kế hoạch thuê người chăm sóc khi sức khỏe suy giảm. Về kế hoạch nhận con nuôi, anh nói vẫn gửi tiền chu cấp và thăm hỏi một bé trai mồ côi hàng tháng, nhưng chưa thể đón bé về sống cùng do thủ tục phức tạp, bản thân anh lo ngại sức khỏe không đủ để chăm sóc tốt cho trẻ nhỏ.

Nhìn lại hành trình dài với nhiều thăng trầm, Đoan Trường tự nhận mình đang sống "phiên bản bình yên nhất". Anh rời bỏ áp lực danh vọng, sống tiết kiệm, ăn uống lành mạnh và tập trung chăm sóc sức khỏe khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như thoái hóa khớp hay mỡ máu. Với anh, danh vọng và sự nổi tiếng trong quá khứ đã là món quà vô giá, hiện tại anh không còn nhu cầu bon chen, chỉ mong giữ được sức khỏe để tiếp tục những chuyến đi, tiếp tục sống một cuộc đời tự do theo cách riêng của mình.

"Tự tại an nhiên cho đời ta được bình yên. Vạn sự tùy duyên thăng trầm theo số phận", anh tâm niệm như một triết lý sống giản dị mà sâu sắc.