Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm nay, hình ảnh những thầy cô giáo tận tụy nấu cháo nóng, tặng bút chì và động viên học trò đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tại nhiều điểm thi trên cả nước, các thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người cha, người mẹ thứ hai, luôn sát cánh cùng học sinh trong những thời khắc quan trọng.
Những suất cháo nóng ấm tình thầy trò
Tại trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô đã thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị những nồi cháo nóng hổi. Cháo được nấu từ gạo, thịt băm và hành lá, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Học sinh đến thi được mời một bát cháo nóng trước khi vào phòng thi, giúp các em có thêm năng lượng và tinh thần thoải mái.
Cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em cảm thấy được quan tâm, không chỉ về mặt kiến thức mà còn về sức khỏe. Một bát cháo nóng tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của thầy cô dành cho học trò.”
Tặng bút chì may mắn
Không chỉ có cháo nóng, nhiều thầy cô còn chuẩn bị những chiếc bút chì mới, kèm lời chúc may mắn gửi đến từng học sinh. Những cây bút chì được gói trong giấy màu, có dán hình ngôi sao hoặc trái tim, tượng trưng cho hy vọng và sự thành công. Học sinh rất xúc động khi nhận được món quà nhỏ nhưng ý nghĩa này.
Em Trần Văn Hùng, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: “Em rất cảm động khi thầy cô tặng bút chì và động viên. Điều đó giúp em tự tin hơn khi bước vào phòng thi.”
Tinh thần đồng hành của thầy cô
Ngoài việc nấu cháo và tặng bút, các thầy cô còn tổ chức các buổi ôn tập miễn phí, giải đáp thắc mắc cho học sinh đến tận ngày thi. Nhiều giáo viên còn đến tận nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên và hỗ trợ. Tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương của thầy cô đã góp phần tạo nên một kỳ thi thành công, giảm bớt áp lực cho học sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh. Sự đồng hành của thầy cô không chỉ giúp các em vững tin hơn mà còn là bài học về tình người, về sự sẻ chia và yêu thương. Những hành động nhỏ như nấu cháo nóng, tặng bút chì đã trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi học trò, nhắc nhở các em về tình thầy trò ấm áp.



