Binh sĩ Mỹ bị gấu tấn công trong buổi huấn luyện tại Alaska, buộc phải dùng hơi cay để tự vệ
Theo Hãng tin AP ngày 18.4, một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra tại một khu vực hẻo lánh thuộc khu huấn luyện của Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson của Mỹ ở Anchorage, bang Alaska. Trong khi tham gia một buổi huấn luyện định vị trên bộ, hai binh sĩ đã bị một con gấu tấn công bất ngờ, buộc họ phải sử dụng bình xịt hơi cay để xua đuổi con vật.
Tình trạng sức khỏe của binh sĩ và nỗ lực tìm kiếm con gấu
Cả hai binh sĩ đã được nhanh chóng đưa đi điều trị y tế sau vụ việc, nhưng tình trạng sức khỏe cụ thể của họ vẫn chưa được công bố chính thức. Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Alaska cho biết, tính đến tối 17.4, con gấu gây ra vụ tấn công vẫn chưa được tìm thấy, khiến các hoạt động giải trí trong khu vực gần hiện trường phải tạm thời bị cấm để đảm bảo an toàn.
Phản ứng từ phía quân đội và cơ quan chức năng
Trung tá Jo Nederhoed, phát ngôn viên của Sư đoàn dù số 11, nhấn mạnh: "Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Vụ việc đang được điều tra kỹ lưỡng, và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên trong khu vực." Cơ quan Quản lý cá và động vật hoang dã Alaska nhận định rằng đây có thể là "một vụ tấn công mang tính tự vệ" từ con gấu, vừa mới rời hang sau mùa đông dài.
Bối cảnh địa lý và nỗ lực xác định loài gấu
Khu huấn luyện nơi xảy ra vụ việc có diện tích rộng khoảng 259 km2, nằm trong phạm vi thành phố Anchorage - một khu vực được biết đến với sự hiện diện của khoảng 350 con gấu đen và 75 con gấu nâu sinh sống ngoài tự nhiên. Hiện tại, nhà chức trách đang tích cực thu thập các mẫu vật để xác định chính xác loài và giới tính của con gấu liên quan, nhằm có biện pháp quản lý phù hợp hơn trong tương lai.



