Sáng 12/5, bác sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh Đắk Lắk, cho biết bệnh viện vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính do tiếp xúc với hóa chất từ đồ chơi, ở mức độ 1.
Trước đó, khoảng 22h ngày 9/5, bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhức hai mắt. Khai thác tiền sử bệnh, người nhà cho biết vào chiều 9/5, bé có chơi trò thổi bong bóng xà phòng và không may để dung dịch này tiếp xúc với mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngứa rát mắt, chảy nước mắt liên tục, hai mí mắt sưng đỏ dần. Dù người nhà nhanh chóng rửa mắt cho bé dưới vòi nước nhưng tình trạng vẫn ngày càng nghiêm trọng, khiến gia đình hoảng hốt đưa con nhập viện.
Bác sĩ cảnh báo về đồ chơi có hóa chất
Theo bác sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, bệnh nhi vẫn tỉnh táo nhưng cả hai mắt đều sưng đỏ, đau rát và bị viêm kết mạc. Rất may, bệnh nhi chưa bị tổn thương giác mạc. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bé N.L.P.V. đã ổn định nên đến chiều 11/5, bệnh viện đã cho bệnh nhi xuất viện, kê thuốc và hẹn tái khám. Bác sĩ Giêng thông tin: "May mắn, dung dịch bong bóng xà phòng dù chưa rõ chứa loại hóa chất gì nhưng mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương".
Bác sĩ khuyến cáo người lớn cần giám sát khi trẻ vui chơi, đặc biệt với các loại đồ chơi có chứa chất lỏng. Sau khi chơi, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ, tránh đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Trong trường hợp hóa chất dính vào mắt hay miệng, cần nhanh chóng rửa sạch cho trẻ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà phải đưa đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.
Bài học từ người mẹ
Chị Mỹ Linh (28 tuổi), mẹ bé V., đã đăng tải câu chuyện con gái bị dị ứng, sưng phù mắt sau khi chơi đồ chơi thổi bong bóng xà phòng lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh khác. Theo chị Linh, món đồ chơi này do bà ngoại mua cho cháu. Chỉ vài phút sau khi chơi, bé V. bất ngờ chạy vào nhà khóc thét vì đau rát ở mắt.
Chị Linh chia sẻ: "Trước đây tôi cũng khá chủ quan, thường mua những món đồ chơi trôi nổi cho con mà không để ý nguồn gốc xuất xứ. Đây thực sự là bài học lớn với gia đình. May mắn con chỉ bị dị ứng, nếu xảy ra hậu quả nặng hơn chắc tôi sẽ ân hận cả đời".
Bài chia sẻ của người mẹ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi một món đồ chơi quen thuộc, tưởng chừng vô hại như bong bóng xà phòng lại có thể khiến trẻ bị dị ứng nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu.



