AFC Làm Rõ Vụ Cầu Thủ Nhập Tịch Lậu: JDT Không Bị Phạt, Chỉ Ảnh Hưởng Đội Tuyển Malaysia
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), ông Windsor Paul John, đã chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia. Theo đó, CLB này không bị trừng phạt dù sử dụng các cầu thủ nhập tịch lậu, và vấn đề về tư cách cầu thủ của FIFA chỉ tác động đến đội tuyển quốc gia Malaysia. JDT vẫn có thể thi đấu bình thường tại các giải đấu châu Á và khu vực mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Diễn Biến Phức Tạp Từ Trận Đấu Lượt Đi
Sự việc bắt nguồn từ trận lượt đi vòng 16 đội giải AFC Champions League Elite, nơi JDT đánh bại CLB Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản với tỷ số 3-1. Trong trận đấu này, ba cầu thủ của JDT là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal – đều nằm trong danh sách bảy cầu thủ nhập tịch lậu của bóng đá Malaysia – vẫn được thi đấu dù đang trong thời gian hoãn thi hành án treo giò 12 tháng theo quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) từ ngày 4.3.
Đến trận lượt về vào ngày 11.3, CAS đã ra phán quyết giữ nguyên án phạt, buộc ba cầu thủ này phải vắng mặt và chỉ được phép tập luyện ở CLB cũng như thi đấu các trận không chính thức. Họ phải lập tức trở lại thụ án treo giò kể từ ngày 5.3. Diễn biến này khiến HLV Bartosch Gaul của Sanfrecce Hiroshima chỉ trích đây giống như "trò đùa" và đặt câu h�y về tính nhất quán trong cách xử lý của AFC.
Phản Ứng Của Dư Luận Và AFC
Dù JDT vẫn giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite sau khi thua 0-1 ở trận lượt về (thắng chung cuộc 3-2), tạo dấu ấn lịch sử cho bóng đá Malaysia, dư luận châu Á vẫn nghi ngờ về tính đủ điều kiện thi đấu của ba cầu thủ nhập tịch trong trận lượt đi. Nhiều ý kiến đòi hỏi AFC phải xử thua trận đó cho JDT và trao chiến thắng 3-0 cho Sanfrecce Hiroshima.
Tuy nhiên, AFC đã nhanh chóng phản hồi, có lẽ vì JDT là CLB nổi tiếng nhất Malaysia. Tổng thư ký Windsor Paul John cho biết vào ngày 12.3 rằng AFC đã tiến hành xem xét vấn đề mà không cần chờ đợi toàn bộ tài liệu từ CAS. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ việc từ FIFA. Ủy ban Kỷ luật đã bắt đầu quá trình làm việc với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Vai trò của AFC chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở vấn đề tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch lậu cho đội tuyển quốc gia Malaysia."
Quy Định Chỉ Áp Dụng Cho Đội Tuyển Quốc Gia
Theo lời giải thích từ AFC, được đăng tải trên New Straits Times, điều này đặc biệt quan trọng đối với các CLB Malaysia như JDT, đang tham gia AFC Champions League Elite và Cúp C1 Đông Nam Á. Ông Windsor Paul John bổ sung: "Về vấn đề đủ điều kiện tham gia, tất nhiên chúng tôi có thể xem xét, nhưng chỉ áp dụng cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Các CLB tham gia các giải đấu của AFC hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì quy định về điều kiện tham gia chỉ áp dụng cho các đội tuyển."
Ông cũng nhấn mạnh rằng, do không có sự vi phạm bất kỳ quy định nào, điều kiện tham gia chỉ dành cho đội tuyển quốc gia, còn đối với các CLB tham gia AFC, không có tiêu chí quốc tịch nào để thi đấu.
Những Điều Khó Hiểu Và Hệ Lụy Tiềm Ẩn
Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều điều khó hiểu xung quanh vụ việc. AFC đã xác định sai phạm của bảy cầu thủ nhập tịch lậu khi thi đấu cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng gần 8 ngày trôi qua kể từ khi có phán quyết của CAS và Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC xem xét, vẫn chưa có kết quả chính thức. Dư luận đang nóng lòng chờ đợi AFC xử đội tuyển Malaysia thua trước Việt Nam và Nepal.
Trong khi đó, vụ việc của CLB JDT đã nhanh chóng được giải đáp, tương phản với trường hợp của CLB CAHN thuộc V-League, nơi việc sử dụng cầu thủ đã nhận đủ thẻ theo quy định đã lập tức bị xử thua 0-3 ở vòng 16 đội giải AFC Champions League Two. Sự khác biệt này làm dấy lên thêm nghi vấn về tính công bằng và minh bạch trong các quyết định của AFC.
Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia trái phép có nguy cơ bị tước quốc tịch, và FAM có thể đối mặt với lệnh cấm vận, trong khi đội tuyển quốc gia có thể bị cấm tham dự Asian Cup 2031. Tình hình này tiếp tục là điểm nóng trong làng bóng đá châu Á, với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng.



