Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo rướn người dứt điểm sau đường chuyền của Nuno Mendes nhưng bàn mở tỷ số chưa đến với Bồ Đào Nha trong trận hòa 0-0 trước Uzbekistan tại sân vận động NRG ở Houston. Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026.
Áp lực cho Bồ Đào Nha sau màn ra quân chưa tốt
Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với nhiều áp lực sau màn ra quân chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Roberto Martinez chỉ có thể giành trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, khiến cuộc đua giành ngôi đầu bảng trở nên khó khăn hơn. Trận hòa 0-0 trước Uzbekistan càng làm tăng thêm sự lo lắng cho người hâm mộ.
Phong độ trái ngược giữa hai đội
Phong độ tổng thể của Bồ Đào Nha vẫn rất đáng chú ý khi họ chỉ thua một trong 14 trận quốc tế gần nhất, với 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, thành tích tại các kỳ World Cup gần đây lại chưa thực sự thuyết phục khi họ chỉ thắng một trong bốn trận gần nhất ở vòng chung kết, bên cạnh một trận hòa và hai thất bại.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan đã có trận ra mắt World Cup không như mong muốn khi thất bại 1-3 trước Colombia. Dù vậy, đội bóng Trung Á vẫn để lại những dấu hiệu tích cực khi tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất trong số các đội châu Á lần đầu dự World Cup kể từ Kuwait năm 1982.
Ronaldo và những giọt nước mắt dự đoán
Nền tảng dự đoán Polymarket ghi nhận tới 67% người tham gia tin rằng Cristiano Ronaldo sẽ rơi nước mắt tại World Cup 2026. Trong trận đấu này, Ronaldo đã có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, khiến người hâm mộ lo lắng về phong độ của siêu sao 41 tuổi.
Những diễn biến khác liên quan
Cựu sao Arsenal, Nicolas Pepe, gây phẫn nộ khi sử dụng điện thoại trong lúc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà, Yacine Idriss Diallo, phát biểu trước toàn đội. Trong khi đó, Fulham đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bổ nhiệm Alvaro Arbeloa vào chiếc ghế nóng tại sân Craven Cottage với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.



