Casillas thừa nhận 'lấy trộm' áo vô địch World Cup 2010, đang ở Mexico
Casillas thừa nhận 'lấy trộm' áo vô địch World Cup 2010

Chiếc áo thủ môn Iker Casillas mặc trong trận chung kết World Cup 2010 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại Tây Ban Nha. Hiện vật biểu tượng này vốn được trưng bày tại Bảo tàng Legends ở Madrid, từng bị thông báo mất tích, gây lo lắng cho người hâm mộ và giới sưu tầm. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng được giải quyết theo cách không ai ngờ tới: người giữ chiếc áo không phải kẻ trộm, mà chính là Casillas.

Casillas lên tiếng trên Instagram

Cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha xuất hiện trong một đoạn video đăng trên Instagram để giải thích toàn bộ câu chuyện. Với giọng điệu hài hước, anh thừa nhận đã mang chiếc áo sang Mexico mà không thông báo trước. “Tôi đang giữ nó ở Mexico. Tôi biết mọi người đang lo lắng vì chiếc áo biến mất. Là tôi lấy nó đấy, xin lỗi nhé. Nó đang ở cùng tôi”, Casillas nói.

Niềm tin vào sự may mắn

Huyền thoại Real Madrid cho biết quyết định này xuất phát từ niềm tin vào sự may mắn mà chiếc áo mang lại. Theo anh, đây là thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha bước vào giai đoạn quan trọng của World Cup 2026, và anh muốn sử dụng lại kỷ vật gắn liền với đỉnh cao lịch sử của bóng đá xứ sở bò tót. “Lần gần nhất tôi mặc chiếc áo này, Tây Ban Nha đã vô địch thế giới. Tôi muốn mặc lại nó khi đội tuyển bước vào giai đoạn quan trọng nhất để mang lại may mắn cho các cầu thủ. Tôi tin vào những điều như thế”, Casillas chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cam kết gửi trả lại Madrid

Sau khi khiến dư luận xôn xao, cựu thủ môn 45 tuổi cam kết đưa hiện vật trở lại Madrid ngay lập tức. “Mọi người cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ gửi nó về cùng một người bạn trở lại Madrid”, anh nói thêm. Chiếc áo màu xanh lá gắn liền với trận chung kết World Cup 2010 tại Johannesburg, nơi Casillas cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình