Craig Ferguson, một chàng trai Scotland 22 tuổi, đã hoàn thành hành trình đi bộ hơn 5.150 km xuyên nước Mỹ từ Los Angeles đến Boston để kịp theo dõi trận đấu đầu tiên của đội tuyển Scotland tại World Cup 2026. Hành trình kéo dài từ tháng 2 và kết thúc vào ngày 12/6, với Ferguson luôn mặc chiếc váy kilt truyền thống của người Scotland.
Hành trình vì sức khỏe tâm thần
Không chỉ đơn thuần là cổ vũ bóng đá, Ferguson thực hiện chiến dịch mang tên “Tartan Trek” để tưởng nhớ cha của người bạn thân đã qua đời vì tự sát cách đây 7 năm. Mục tiêu của anh là khuyến khích nam giới cởi mở hơn về cảm xúc và khó khăn trong cuộc sống. “Điều tôi luôn muốn nhắn gửi là việc thể hiện cảm xúc, trải qua những giai đoạn khó khăn hay đơn giản là sống đúng với bản thân không phải điểm yếu. Trái lại, đó là một siêu năng lực”, Ferguson chia sẻ với đài phát thanh WBUR.
Quyên góp hơn 1 triệu euro
Nỗ lực của Ferguson đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Chiến dịch quyên góp được hơn 1 triệu bảng (khoảng 1,17 triệu euro) cho tổ chức Scottish Action for Mental Health. Chính phủ Scotland cũng đóng góp khoảng 470.000 euro để hỗ trợ hoạt động này. Đây là lần thứ hai Ferguson thực hiện một thử thách phi thường; năm 2024, anh từng đi bộ từ Glasgow đến Munich để theo dõi EURO, nhưng hành trình xuyên Mỹ lần này có quy mô lớn hơn nhiều.
Chào đón tại Boston
Khi đặt chân đến Boston, Ferguson được hàng trăm đồng hương chào đón trong bầu không khí đầy cảm xúc. Giữa World Cup 2026 sôi động, câu chuyện của Ferguson trở thành minh chứng rằng bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ, mà còn là nguồn cảm hứng đủ sức thay đổi cuộc sống của nhiều người.



