Trong trận đấu thuộc giải VĐQG Mexico diễn ra ngày 26/4, các cổ động viên Tigres UANL đã dành cho tiền đạo kỳ cựu Andre-Pierre Gignac một màn tri ân đầy cảm xúc khi đội nhà giành chiến thắng đậm 5-1 trước Mazatlan. Ngay từ phút thứ 10, khán đài rực sáng với tấm tifo khổng lồ in dòng chữ 'Merci Gignac'. Nhiều khu vực trên sân đồng loạt giương cao những tấm bảng có chữ 'APG' trong sắc màu Mexico, xen lẫn lá cờ Pháp và số 10 quen thuộc. Giai điệu 'Hey Jude' vang lên với điệp khúc kéo dài, như một bản tình ca tiễn biệt dành cho biểu tượng sống của câu lạc bộ.
Trận sân nhà cuối cùng của huyền thoại
Theo thông tin từ L'Equipe và nhiều nguồn tin tại Mexico, đây gần như chắc chắn là trận sân nhà cuối cùng của tiền đạo 40 tuổi trong mùa giải chính thức, trước khi anh nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu sau khi mùa giải này khép lại. Gignac đã chọn một con đường khác biệt so với các tiền đạo Pháp khác khi gia nhập Tigres từ năm 2015. Ở thời điểm đó, anh khiến tất cả ngỡ ngàng vì vẫn được nhiều đội bóng châu Âu như Arsenal theo đuổi. Quyết định này không chỉ thay đổi sự nghiệp của Gignac, mà còn định hình cả một kỷ nguyên tại Liga MX.
Những con số biết nói
Sau 11 năm gắn bó, Gignac đã ghi 222 bàn thắng và có 57 kiến tạo trong 439 trận đấu, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Tigres. Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, anh còn dẫn dắt đội bóng tới 5 chức vô địch quốc nội, cùng danh hiệu CONCACAF Champions League đầu tiên và chấm dứt cơn khát cúp Mexico kéo dài từ mùa giải 1995/96.
Dấu ấn không thể phai mờ
Dấu ấn của cựu tuyển thủ Pháp vẫn còn đậm nét đến tận những ngày cuối cùng. Tháng trước, anh ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ trong trận derby Monterrey thứ 142, giúp Tigres thắng 1-0 trước đại kình địch. Người hâm mộ trìu mến gọi anh là 'El Cognac'. Anh được coi là biểu tượng của lòng trung thành và sự bền bỉ. Hành trình đặc biệt ấy đã trở thành một trong những câu chuyện về ngoại binh vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mexico.



