Rạng sáng 5.7, đội tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 tại Philadelphia. Tuy nhiên, trận đấu tiếp tục gây tranh cãi khi HLV Didier Deschamps ám chỉ bị xúc phạm từ băng ghế đối phương. HLV Gustavo Alfaro lập tức lên tiếng phủ nhận, khẳng định Paraguay 'không bao giờ hạ mình đến mức đó'.
HLV Deschamps tố bị xúc phạm
Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử từ phía đội tuyển Paraguay. Ông nói trong cuộc họp báo: 'Tôi không cần phải nghe những lời xúc phạm từ băng ghế đối phương, đặc biệt là một số lời lẽ trong số đó'.
Phát biểu này nhanh chóng tạo làn sóng đồn đoán. Truyền thông Pháp cho rằng những lời xúc phạm có thể liên quan đến mẹ của ông Deschamps, người vừa qua đời trong thời gian diễn ra World Cup 2026, khiến chiến lược gia 57 tuổi phải tạm rời đội tuyển và bỏ lỡ trận thắng Na Uy ở vòng bảng.
HLV Alfaro phủ nhận mạnh mẽ
Khi được hỏi trực tiếp, HLV Gustavo Alfaro phản ứng rất mạnh mẽ: 'Không, tuyệt đối không. Trong bóng đá, không ai có thể hạ thấp bản thân đến mức đó. Không bao giờ'. Ông cho biết ban đầu tưởng câu hỏi của phóng viên chỉ đề cập đến những màn khẩu chiến giữa các cầu thủ trên sân.
'Chúng tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Didier Deschamps. Đúng là có những tranh cãi, đặc biệt xung quanh các quyết định của VAR. Có người cho rằng đó phải là phạt đền, người khác thì không. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào như vậy. Hiểu các cộng sự của mình, tôi tin chắc không ai trong ban huấn luyện lại cư xử theo cách đó', HLV Alfaro nhấn mạnh.
HLV Paraguay: 'Bóng đá không phải chiến tranh'
HLV Alfaro cũng khẳng định ông sẽ không xin lỗi về một sự việc mà theo hiểu biết của mình là chưa từng xảy ra. 'Bóng đá không phải chiến tranh. Nếu tôi nghe thấy những lời như vậy, tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và tôi phản đối tuyệt đối'.
Để chứng minh thiện chí, nhà cầm quân Paraguay tiết lộ việc đầu tiên ông làm sau tiếng còi mãn cuộc là tìm gặp người đồng nghiệp bên phía tuyển Pháp. 'Tôi đã đến chúc mừng Didier Deschamps, chúc ông ấy tiến vào chung kết và trở thành nhà vô địch thế giới. Ngay trước trận đấu, tôi cũng nói với ông ấy rằng Pháp đang sở hữu một đội hình rất mạnh'.
Tranh cãi về trọng tài và lối chơi của Paraguay
Ngoài câu chuyện bên ngoài đường biên, trận đấu cũng khiến giới chuyên môn tranh cãi về công tác điều hành của trọng tài Ilgiz Tantashev (người Uzbekistan). Đội tuyển Pháp phải nhận 3 thẻ vàng, trong khi Paraguay không bị phạt thẻ nào dù có nhiều pha vào bóng quyết liệt. Một số tình huống như pha đá vào chân Kylian Mbappe của Gustavo Valazquez hay pha phạm lỗi với Jules Kounde đều không bị xử lý, khiến HLV Deschamps không giấu được sự bức xúc.
Bản thân HLV Alfaro thừa nhận trận đấu có rất nhiều va chạm và căng thẳng, nhưng xem đó là một phần của bóng đá. Ông bày tỏ: 'Có những xung đột, những tranh cãi và đôi khi là lời qua tiếng lại trong lúc nóng giận. Nhưng tất cả phải kết thúc khi trận đấu khép lại. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ giữ bình tĩnh và không phản ứng'.



