Tuyển Hàn Quốc đã đánh mất quyền tự quyết tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A. Trận thua này khiến đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo rơi vào tình thế khó khăn và hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông trong nước cũng như quốc tế.
Mất quyền tự quyết
Trước lượt trận cuối, Hàn Quốc vẫn nắm cơ hội lớn để giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu sắc bén trước Nam Phi khiến họ phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác. Hãng thông tấn Yonhap nhận định: “Hàn Quốc tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi không thể tận dụng cơ hội để định đoạt số phận.”
Truyền thông Hàn Quốc tiếc nuối
Tờ Chosun Ilbo gọi trận gặp Nam Phi là “cơ hội vàng” bị bỏ lỡ. Báo này chỉ ra rằng các học trò của HLV Hong Myung-bo kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc, cũng bị chỉ trích khi chưa thể ghi bàn hay tạo dấu ấn rõ nét sau vòng bảng, dù được kỳ vọng ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.
Báo chí quốc tế bất ngờ
Reuters đánh giá chiến thắng của Nam Phi là một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất ở lượt trận cuối vòng bảng. The Guardian cho rằng Hàn Quốc thiếu sự khẩn trương, cầm bóng nhiều nhưng không tạo đủ cơ hội rõ ràng. ESPN nhận định trận thua phản ánh vấn đề lớn nhất của Hàn Quốc: kiểm soát thế trận tốt nhưng thiếu hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân.
Nam Phi nhận lời khen
Ở chiều ngược lại, Nam Phi được khen ngợi vì lối chơi kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội. Reuters mô tả đây là chiến thắng mang tính lịch sử của đại diện châu Phi.
Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Hàn Quốc, nhưng từ vị thế nắm quyền tự quyết, Son Heung-min và các đồng đội giờ chỉ còn biết chờ đợi. Điều này khiến truyền thông Hàn Quốc tiếc nuối nhất sau cú ngã trước Nam Phi.



