Italia chính thức vắng mặt tại World Cup 2026 sau thất bại ở loạt sút luân lưu trước Bosnia
Italia thua Bosnia, vắng mặt tại World Cup 2026

Italia chính thức vắng mặt tại World Cup 2026 sau thất bại đau đớn trước Bosnia

Chuỗi ngày u ám của đội tuyển Italia tại các kỳ World Cup sẽ kéo dài ít nhất 16 năm, sau khi họ để thua Bosnia trên loạt sút luân lưu trong trận chung kết play-off khu vực châu Âu. Thất bại này khiến "Azzurri" chính thức vắng mặt ở World Cup 2026, nối dài cơn khát từ năm 2014.

Trận đấu căng thẳng tại sân Bilino Polje

Italia hành quân đến Bosnia để thi đấu tại sân vận động Bilino Polje ở Zenica, một địa điểm chỉ có sức chứa 9.000 khán giả với mặt cỏ ở trình độ bán chuyên. Liên đoàn Bosnia đã chọn sân này thay vì Sarajevo nhằm gây sức ép tâm lý, một quyết định từng bị báo chí Italia chỉ trích vì thiếu công nghệ goal-line và có sự cố hỏa hoạn từ pháo sáng.

Trên khán đài, hàng trăm cổ động viên Italia đã vượt biển Adriatic sang cổ vũ, tạo nên không khí hỗn hợp giữa hy vọng và lo lắng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến bất ngờ và thẻ đỏ định mệnh

Italia mở tỷ số nhờ công của Moise Kean sau sai lầm của thủ môn Bosnia, khiến nhiều người tin rằng họ sẽ trở lại ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, tình thế đảo chiều trước khi hiệp một kết thúc khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc Italia phải chơi hơn một giờ với 10 người.

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Gennaro Gattuso, cùng sự hỗ trợ từ các huyền thoại như Gianluigi Buffon và Leonardo Bonucci, Italia cố gắng giữ vững. Thủ môn Gigio Donnarumma đã có 10 pha cản phá xuất sắc, bao gồm một tình huống cứu thua từ cú đánh đầu của Edin Dzeko, nhưng vẫn không ngăn được Bosnia gỡ hòa ở phút 79.

Loạt sút luân lưu đầy kịch tính

Trận đấu bước vào hiệp phụ với nhiều cơ hội từ cả hai phía. Pio Esposito suýt kết liễu trận đấu cho Italia nhưng bị thủ môn Vasilj cản phá. Áp lực của 12 năm vắng bóng World Cup cuối cùng đè nặng lên đôi chân cầu thủ Italia trong loạt sút luân lưu.

Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic và Bajraktarevic đều đánh bại Donnarumma, trong khi Esposito - cầu thủ mới 20 tuổi - đá hỏng quả đầu tiên. Sandro Tonali sút tốt lượt thứ hai, nhưng Bryan Cristante lại sút trúng xà ngang, trao tấm vé dự World Cup cho Bosnia.

Hậu quả và phản ứng

Nhà vô địch World Cup năm 2006 giờ đây đã trải qua 3 kỳ World Cup liên tiếp không góp mặt. Huấn luyện viên Gennaro Gattuso, trong nước mắt, đã xin lỗi người Italia: "Tôi xin lỗi vì đã không thể đưa đội tuyển đến World Cup. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình". Ông tiếp quản một tập thể bị ảnh hưởng bởi các nhiệm kỳ của Roberto Mancini và Luciano Spalletti, khiến nhiều người cho rằng ông không đáng trách.

Trong khi Italia đối mặt với tương lai bất định, World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 tại sân vận động Azteca, Mexico, vẫy gọi các đội bóng khác trên toàn cầu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình