Lamine Yamal: Chàng trai 18 tuổi bình thường sau ánh đèn sân cỏ
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với ESPN, tiền đạo trẻ Lamine Yamal của Barcelona đã có những chia sẻ chân thật và thú vị về cuộc sống đời thường ngoài sân cỏ. Ngôi sao 18 tuổi này tiết lộ nhiều khía cạnh đời tư mà ít người biết đến, từ những sở thích bình dị đến cách anh cân bằng giữa sự nghiệp bóng đá và cuộc sống cá nhân.
Thất bại ê chề với nghề bếp và sở thích tuổi teen
Yamal thẳng thắn thừa nhận về tham vọng nấu ăn ngắn ngủi của mình: "Thật ra tôi đã bỏ rồi, vì đó không phải thứ dành cho mình. Tôi nấu dở lắm, rất rất dở. Cùng lắm tôi chỉ làm được gà nugget với khoai tây chiên". Sự thú nhận này cho thấy một Yamal rất đỗi con người, khác xa với hình ảnh một ngôi sao bóng đá hoàn hảo trên sân cỏ.
Khi được hỏi về cuộc sống thường ngày, anh tự nhận mình chỉ là một chàng trai 18 tuổi rất bình thường: "Tôi làm những gì bất kỳ chàng trai 18 tuổi nào cũng làm: ở bên bạn bè, chăm em trai, chơi PlayStation, ra ngoài đi dạo… Những thứ đại loại vậy". Những chia sẻ này phác họa hình ảnh một Yamal giản dị, gần gũi dù đang sở hữu sự nghiệp bóng đá đáng mơ ước.
Bí quyết 'ngắt kết nối' khỏi bóng đá
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn là cách Yamal tách biệt cuộc sống cá nhân khỏi áp lực bóng đá. Anh tiết lộ: "Tôi cố gắng ở bên bạn bè và sống cuộc sống của mình. Tôi không chỉ tập trung vào bóng đá, không phải lúc nào cũng nghĩ về trận đấu, cũng không xem video hậu vệ mà mình sắp đối đầu, không làm mấy điều đó. Tôi cố tận hưởng cả ngày. Khi ở trên sân thì cống hiến hết mình, còn khi rời sân thì cũng tách bóng đá ra tối đa".
Phương pháp cân bằng này có vẻ hiệu quả khi xét đến thành tích ấn tượng của Yamal gần đây. Anh vừa có trận thứ 5 liên tiếp ghi bàn cho Barcelona, thậm chí vượt qua cả kỷ lục của Kylian Mbappe ở cùng độ tuổi.
Giấc mơ một ngày bình thường và ký ức tuổi thơ
Khi được đề nghị tưởng tượng một ngày của mình nếu không nổi tiếng, Yamal hào hứng mô tả: "Trước hết tôi sẽ đi ăn sáng ở một quán có bàn ngoài trời. Buổi chiều thì đá bóng ở công viên nào đó, ví dụ như sân ở Rocafonda. Rồi sau đó đi dạo bằng xe đạp hay xe scooter với bạn bè. Những thứ rất bình thường".
Anh cũng nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ đơn giản: "Hồi đi học bọn tôi chơi bài Pokemon và mấy thứ như vậy. Khi nhỏ chúng tôi không có điều kiện mua PlayStation hay các trò chơi điện tử khác, nên chơi cùng nhau trong sân trường bằng những bộ bài giá rẻ". Đến nay, Yamal vẫn giữ niềm yêu thích với Pokemon, chọn Zygarde là nhân vật yêu thích và thậm chí còn "phân vai" Pokemon cho các đồng đội ở Barcelona.
"Pikachu thì là Dani Olmo, vì tóc vàng. Còn Charizard à? Tek Szczesny. Tôi thấy anh ấy giống vì có 'hào quang'", Yamal chia sẻ với nụ cười hóm hỉnh.
Những chia sẻ của Lamine Yamal không chỉ cho thấy một cầu thủ tài năng trên sân cỏ mà còn là một chàng trai trẻ biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Trong bối cảnh Barcelona đang dẫn đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid, sự bình tĩnh và cách sống cân bằng của Yamal có thể là một trong những yếu tố giúp anh duy trì phong độ ấn tượng.



