Phút 17 trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan tối 23/6, Cristiano Ronaldo bước lên quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm, tạo dáng quen thuộc khiến cả sân vận động Houston chờ đợi cú sút của anh. Nhưng người tung cú sút lại là Nuno Mendes, hậu vệ cánh, người đã cứa bóng vào góc xa, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Ronaldo chỉ là mồi nhử, kéo hàng rào và sự chú ý về phía mình.
Hai bàn thắng là phần bình thường nhất
Ronaldo ghi hai bàn vào lưới Uzbekistan, trở thành cầu thủ đầu tiên nổ súng ở 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, theo báo chí quốc tế, hai bàn thắng đó là phần bình thường nhất trong màn trình diễn của anh. Điều đáng nói là quả đá phạt mà anh chủ động không sút, một hành động trái ngược hoàn toàn với bản năng của một siêu sao luôn giành quyền thực hiện các tình huống cố định.
Ronaldo từng bị gọi là gánh nặng
Bảy ngày trước đó, trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, Ronaldo bị chỉ trích nặng nề. Anh không lùi về phòng ngự, dứt điểm 3 lần không trúng đích, và bị gọi là "gánh nặng" của đội. Trong khi đó, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland và Harry Kane đều đã ghi bàn, tạo áp lực lớn lên Ronaldo.
Việc nhường đá phạt mang ý nghĩa đặc biệt
Theo thống kê của Opta, Nuno Mendes trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ hai ghi bàn từ đá phạt trực tiếp ở World Cup, sau chính Ronaldo năm 2018. Như vậy, Ronaldo đã nhường cho đồng đội bước vào kỷ lục mang tên mình. Hành động này nói lên nhiều hơn bất kỳ bàn thắng nào, cho thấy sự thay đổi trong tư duy của anh ở tuổi 41.
Bài học cuối cùng của một huyền thoại
Ronaldo không còn là tâm điểm mọi đường bóng; anh chấp nhận làm điểm tựa, lùi về tranh bóng, và vui với chiến thắng của cả đội. Bồ Đào Nha sẽ gặp Colombia vào thứ Bảy, quyết định ngôi đầu bảng K. Câu hỏi không phải Ronaldo có ghi bàn không, mà liệu anh có giữ được tinh thần này trước đối thủ mạnh hay không.



