SLNA và Tây Ninh lọt vào bán kết U15 Quốc gia sau những trận cầu kịch tính
Chiều ngày 9/4, vòng tứ kết VCK U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 đã diễn ra với hai trận đấu đầy cảm xúc, chứng kiến U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Tây Ninh giành vé vào vòng bán kết sau những kịch bản hấp dẫn và khác biệt.
SLNA thắng thuyết phục với chiến thắng 5-3
Trên sân thi đấu, U15 SLNA và Becamex TP.HCM đã tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đại diện phía Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của Hoàng Huy. Tuy nhiên, bàn thua sớm đã nhanh chóng đánh thức tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Nghệ.
Tiền đạo Trương Văn Tài trở thành người hùng của trận đấu khi ghi liền ba bàn thắng chỉ trong hiệp một, ở các phút 11, 25 và 43, giúp SLNA lật ngược thế trận một cách ngoạn mục. Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM rút ngắn tỷ số xuống 2-3 nhờ pha lập công của Chí Dũng, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được.
SLNA duy trì thế trận chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội. Một bàn phản lưới nhà cùng với pha ghi bàn của Đức Anh đã giúp đội bóng xứ Nghệ khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 5-3, qua đó chính thức giành quyền vào vòng bán kết.
Tây Ninh tạo bất ngờ loại PVF sau loạt luân lưu
Ở trận đấu còn lại, một bất ngờ lớn đã xảy ra khi U15 Tây Ninh loại U15 PVF, đội bóng được đánh giá cao hơn. PVF nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút 51 do công của Nguyễn Xuân Vinh.
Tuy nhiên, Tây Ninh không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ bốn phút sau, ở phút 55, Võ Anh Hào đã tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại, PVF tiếp tục kiểm soát bóng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt.
Hai đội bước vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11 mét, U15 Tây Ninh thể hiện bản lĩnh vững vàng khi thực hiện thành công cả năm lượt sút. Trong khi đó, PVF chỉ ghi được bốn bàn, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 4-5.
Chiến thắng này giúp U15 Tây Ninh trở thành hiện tượng đáng chú ý của giải đấu, đồng thời biến PVF thành cựu vương ngay từ vòng tứ kết.
Hành trình đến vòng bán kết
Giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội bóng trẻ. Vòng bảng khép lại vào chiều 6/4, xác định đủ tám đội vào vòng tứ kết. SLNA từng toàn thắng sau hai lượt trận để trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết, trong khi Tây Ninh đã vượt qua thử thách để tạo nên cú sốc.
Giải đấu này không chỉ là sân chơi cho các tài năng trẻ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam, với những trận cầu đầy kịch tính và bất ngờ.



