Lãnh đạo Manchester United từng kỳ vọng thu về khoản tiền đáng kể từ việc bán Manuel Ugarte cho các đội bóng Serie A, qua đó tăng ngân sách chiêu mộ tiền vệ mới. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha cùng chấn thương nặng của tiền vệ 25 tuổi khiến toàn bộ kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ bị đảo lộn.
Chấn thương nghiêm trọng của Ugarte
Trong trận đấu mang tính sống còn với La Roja, Ugarte va chạm với đồng đội ở tuyển Uruguay là Mathias Olivera, dẫn đến chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ugarte gào thét đau đớn và được cáng đưa ra sân trong nước mắt. Đội bóng Nam Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng, khép lại chiến dịch World Cup đáng quên.
Từ Old Trafford, lãnh đạo MU hồi hộp chờ kết quả chụp chiếu chi tiết tổn thương đầu gối mà Ugarte mới gặp phải. Nếu tiền vệ người Uruguay bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), khả năng anh được chuyển nhượng hè này gần như không còn.
Ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng của MU
Trước đó, MU rất muốn thanh lý Ugarte để giải phóng quỹ lương, cũng như tạo nguồn tài chính tăng cường tuyến giữa. CLB đã hoàn tất thương vụ Ederson từ Atalanta và đang theo đuổi Mateus Fernandes (West Ham). Tuy nhiên, nếu Ugarte nghỉ thi đấu dài hạn, Quỷ đỏ sẽ phải giữ lại một cầu thủ hưởng lương cao, đồng thời không thể mang về khoản phí chuyển nhượng mong muốn.
Trong diễn biến khác, MU cũng đối mặt với nguy cơ thất bại trước Tottenham trong thương vụ Mateus Fernandes, vì đội bóng thành London chịu chơi hơn khi trả mức phí chuyển nhượng cao, kèm mức lương hấp dẫn. Tottenham vừa gửi lời đề nghị 75 triệu bảng đến Newcastle hỏi mua Sandro Tonali - tiền vệ từng nằm trong tầm ngắm chuyển nhượng của MU.
Tin vui cho MU từ AC Milan
Ở một diễn biến tích cực, Ruben Amorim vừa được công bố là tân HLV trưởng AC Milan. Thỏa thuận trên giúp MU tiết kiệm được gần 10 triệu bảng Anh tiền phí bồi thường. Ngoài ra, thủ môn Andre Onana sắp hoàn tất thương vụ trở lại Trabzonsport mùa thứ hai theo dạng cho mượn, khi được thông báo không còn nằm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick tại MU.



