LPBank V-League 2025/26: Cục Diện Dần Rõ, CAHN Tiến Gần Ngôi Vô Địch
Chỉ còn 9 vòng đấu nữa, mùa giải LPBank V-League 2025/26 sẽ chính thức khép lại. Về mặt lý thuyết, cuộc đua đến chức vô địch vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ khi có tới 5-6 câu lạc bộ đủ khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cục diện hiện tại, ngôi vương gần như đã trở thành câu chuyện riêng của CLB CAHN. Khoảng cách điểm số mà đội bóng này tạo ra so với nhóm bám đuổi là khá lớn, đồng thời phong độ được duy trì ổn định và thuyết phục.
Đường Đến Vinh Quang Của CAHN Gần Như Được An Bài
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN không chỉ liên tục giành chiến thắng mà còn thể hiện sự vượt trội rõ rệt về lối chơi, chiều sâu đội hình và bản lĩnh trong những trận cầu then chốt. Trong khi các đối thủ liên tục sảy chân, việc CAHN băng băng về đích dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu không có một cú sụp đổ khó tin ở chặng cuối cùng, rất khó để xảy ra kịch bản bất ngờ nào đối với Đình Bắc và các đồng đội.
Cuộc Chiến Trụ Hạng Thu Hẹp Vào Vài Đội Bóng
Ở đầu còn lại của bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng ban đầu có vẻ "đông vui" hơn khi cũng có tới 5-6 đội bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm. Tuy nhiên, giống như cuộc đua vô địch, sự phân hóa về phong độ và điểm số đang dần làm rõ nhóm thực sự phải lo lắng. Cuộc chiến sinh tồn nhiều khả năng chỉ còn gói gọn trong 2-3 cái tên như PVF CAND, SHB.Đà Nẵng hoặc HAGL, thay vì một cuộc hỗn chiến kéo dài đến tận vòng cuối cùng.
Chính vì vậy, có thể nói V-League mùa giải này đang dần đi đến trạng thái "an bài". Những vòng đấu còn lại chủ yếu mang ý nghĩa xác định thứ hạng nhiều hơn là tạo ra bước ngoặt, khi cả hai đầu bảng đều đã hình thành những xu hướng khá rõ ràng và khó đảo ngược.
HLV Kim Sang Sik Vẫn Chưa Thể Thở Phào
Trên lý thuyết, khi cuộc đua tại V-League không còn quá căng thẳng, mức độ va chạm trên sân cũng có thể giảm đi phần nào. Điều này mang lại chút yên tâm cho HLV Kim Sang Sik, người đang theo dõi sát sao tình hình lực lượng của Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.
Mùa giải vẫn chưa chính thức khép lại, và chỉ cần một pha bóng thiếu kiểm soát, một tình huống quá tải về thể lực, chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa, khi các cầu thủ đã trải qua mật độ thi đấu dày đặc suốt thời gian dài, nguy cơ chấn thương sẽ càng cao hơn.
Chính vì thế, dù V-League có phần "hạ nhiệt", mỗi vòng đấu trôi qua vẫn khiến HLV Kim Sang Sik phải dõi theo với sự thấp thỏm không ngừng. Bởi lẽ, ngay sau khi giải quốc nội khép lại không lâu, Đội tuyển Việt Nam sẽ lập tức bước vào chiến dịch quan trọng tại ASEAN Cup 2026. Bất kỳ tổn thất nào về lực lượng ở thời điểm nhạy cảm này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị và thành tích của đội tuyển.
Nói cách khác, sự "an bài" của V-League chưa chắc đã mang đến sự nhẹ nhõm cho vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam. Ngược lại, đó còn là giai đoạn nhạy cảm, nơi mọi rủi ro dù nhỏ đều có thể trở thành bài toán lớn cần giải quyết gấp.
Vì thế, HLV Kim Sang Sik có lẽ vẫn chưa thể thở phào, ít nhất là cho đến khi các trụ cột của đội tuyển cập bến an toàn sau mùa giải 2025/26 và sẵn sàng cho cuộc chinh phục ở ASEAN Cup 2026 sắp tới.



