Chàng trai Pháp đạp xe vượt 19.000 km tới Việt Nam
Chàng trai Pháp đạp xe 19.000 km tới Việt Nam

Hành trình xuyên lục địa

Chàng trai người Pháp Maxime, 28 tuổi, đã hoàn thành chuyến đi đạp xe dài 19.000 km từ quê nhà ở Pháp đến Việt Nam sau 15 tháng. Anh bắt đầu hành trình vào tháng 6/2023 và đến Việt Nam vào tháng 9/2024.

Maxime cho biết: "Tôi muốn khám phá thế giới theo cách chậm rãi và thân thiện với môi trường. Đạp xe giúp tôi trải nghiệm từng km một cách trọn vẹn." Hành trình của anh đi qua 20 quốc gia, bao gồm Đức, Áo, Hungary, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào và cuối cùng là Việt Nam.

Những thử thách trên đường

Trong suốt chuyến đi, Maxime phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và rào cản ngôn ngữ. Anh chia sẻ: "Có những ngày tôi phải đạp xe dưới cái nóng 40 độ C ở Iran, hay vượt qua những đèo cao ở dãy Himalaya. Nhưng tất cả đều xứng đáng."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Maxime cũng gặp không ít sự cố kỹ thuật: xe đạp của anh bị hỏng lốp 7 lần, phải thay xích 3 lần và sửa phanh nhiều lần. Anh tự sửa chữa nhờ mang theo bộ dụng cụ sửa xe nhỏ gọn.

Ấn tượng về Việt Nam

Khi đến Việt Nam, Maxime đặc biệt ấn tượng với cảnh đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của người dân. Anh nói: "Việt Nam có những con đường ven biển tuyệt đẹp, đồng lúa xanh mướt và những ngọn núi hùng vĩ. Người dân luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, dù đôi khi chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ."

Anh đã dành 2 tháng để khám phá Việt Nam, từ Bắc vào Nam, và dự định ở lại thêm một thời gian để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương. Maxime hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người về du lịch bền vững và khám phá thế giới bằng xe đạp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình