U17 Việt Nam làm nên lịch sử, vô địch Đông Nam Á lần thứ 4
U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khu vực với 4 lần vô địch, vượt qua Australia và Thái Lan.

Chiến thắng thuyết phục trước Malaysia

Trước trận đấu, truyền thông và các cầu thủ U17 Malaysia đã tuyên bố sẽ 'phục thù' cho thất bại 0-4 ở vòng bảng. Tuy nhiên, trước một tập thể U17 Việt Nam có lối chơi gắn kết và những cá nhân xuất sắc, 'Hổ Mã Lai' hoàn toàn bất lực. Trên sân Gelora Delta, U17 Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi được 3 bàn thắng.

Diễn biến trận đấu

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam đã chủ động tấn công, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự. Chỉ trong 5 phút đầu, đội đã tạo ra hai cơ hội nguy hiểm, trong đó có pha sút xa của Lê Sỹ Bách. Phút thứ 10, từ quả đá phạt góc, Đào Quý Vương đã dứt điểm cận thành mở tỷ số. Phút 21, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đánh đầu vọt xà, suýt nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một kết thúc, Nguyễn Văn Dương có pha đột phá và dứt điểm góc hẹp ấn tượng, bóng đập cột vào lưới, nhân đôi cách biệt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục ép sân. Ngay đầu hiệp, một bàn thắng của Văn Dương bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng hợp lệ, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thua này khiến tinh thần U17 Malaysia sụp đổ hoàn toàn, đội bóng áo vàng chỉ còn biết cầm cự chờ hết giờ.

Thành tích lịch sử

Với chiến thắng này, U17 Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới khi trở thành đội tuyển vô địch khu vực nhiều nhất với 4 lần, vượt qua Australia và Thái Lan. Hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland thực sự ấn tượng khi ghi tới 19 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Chiến thắng này mang đến sự tự tin lớn cho U17 Việt Nam trước thềm giải vô địch châu Á tại Saudi Arabia, nơi họ sẽ gặp Yemen vào ngày 7/5.

Phản ứng của đối thủ

HLV Shukor Adan của U17 Malaysia trước trận đã khẳng định tinh thần chiến đấu là chìa khóa, nhưng thực tế trên sân, các học trò của ông đã hoàn toàn bị lấn át. Trận thua 0-3 là minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình