Khu tái định cư Đề Gi hồi sinh rực rỡ sau bão lũ, đón Tết sum vầy trong nhà mới
Những ngày cuối năm, khu tái định cư xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, rợp bóng cờ hoa bên dãy nhà mới được Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, dựng lên thần tốc sau trận bão lũ lịch sử. Sự sống đang hồi sinh mạnh mẽ, thay thế nỗi đau thương tan hoang bằng niềm hạnh phúc sum vầy. Trong tổ ấm khang trang còn thơm mùi sơn mới, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng gia đình với không khí ấm áp, an yên.
Mùa xuân đầu tiên trong mái nhà vững chãi
Tại khu tái định cư nơi chân cầu Đề Gi, cơn gió xuân mát lành khẽ lay hàng cờ Tổ quốc bay phấp phới, điểm xuyết bên những chậu cúc vàng rực rỡ. Sau cột cờ, dãy nhà sơn xanh xây dựng vững chắc, thiết kế đồng bộ trông như một góc khu đô thị mới sầm uất. Những ngư dân làng chài từng mất nhà nay trở thành chủ nhân của những căn nhà mới, đang hối hả trang hoàng để kịp đón cái Tết đầu tiên đầy ý nghĩa.
Trong căn nhà đầu dãy, bà Nguyễn Thị Tuấn (66 tuổi) tất bật kê lại chậu cúc, dọn dẹp bàn khách và lau chùi từng ngóc ngách. Chỉ ba tháng trước, bà còn khóc nức nở khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vì căn nhà sát cửa biển bị sóng đánh tan nát. Hôm nay, gương mặt bà rạng rỡ nụ cười trong mái ấm vững chãi, sạch đẹp. Khi bàn giao nhà vào ngày 9-2 (22 tháng Chạp Âm lịch), Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã tặng mỗi gia đình một bộ bàn khách, bộ bàn ăn, bánh mứt và chậu hoa cúc lớn.
Bà Tuấn cười tươi, chia sẻ chỉ cần xách vali vào ở, không tốn thêm đồng nào. Niềm vui không của riêng bà, khi vợ chồng người con trai và hai đứa cháu nội cũng được Nhà nước hỗ trợ căn nhà mới ngay bên cạnh.
Từ cảnh sống tạm bợ đến hạnh phúc viên mãn
Nơi căn nhà gần cuối dãy, ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi) nhờ người em khẩn trương bưng bê tủ lạnh, máy giặt vào gian bếp mới. Phía ngoài hiên, hai vợ chồng thuê thợ dựng cổng, xây tường rào để ngôi nhà chỉnh chu đón Tết. Cơn bão số 13 - Kalmaegi quét qua đầu tháng 11-2025 đã giật sập căn nhà cũ, chôn vùi đồ đạc trong cát biển. Ông Hoàng và vợ từng phải mượn tạm nhà vệ sinh cũ để nấu nướng, dựng chái ngả lưng.
Giờ đây, khi những ngày gian khổ đã qua, ông trông như trẻ lại với mái tóc bớt pha sương và gương mặt bớt nếp nhăn. Ông tâm sự: "Đã hơn một tuần dọn vào nhà mới, mấy đêm liền vợ chồng tôi không ngủ được vì mừng quá. Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền và Nhà nước, chẳng biết cả gia đình đang chui rúc ở đâu, đâu dám mơ Tết sum vầy như vậy!"
Vừa ổn định chỗ ở, các gia đình đã lo chuẩn bị đón Tết. Dưới gian bếp mới, vợ chồng bà Phan Thị Như (45 tuổi) bận rộn cắt thịt heo, luộc trứng vịt và sửa soạn gia vị để làm món thịt ngâm nước mắm cho ba ngày Tết. Bó hoa lay ơn bà mua từ chợ sáng được cắm ngay ngắn trên bộ bàn khách vừa được tặng. Đôi vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt rưng rưng chứa chan niềm vui khó tả.
Làng biển rực rỡ trong nắng xuân mới
Trên triền đất cao nhìn ra Hòn Khô Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, những con sóng lăn tăn vỗ về dòng nước biếc xanh theo cơn gió xuân dịu dàng. Làng biển Nhơn Hải như rực rỡ hơn trong nắng mới, với những "mái nhà Quang Trung" bừng sáng khi ánh nắng chiếu rọi bốn bức tường còn thơm mùi sơn.
Ông Lê Thạch Ngọc (42 tuổi), trú khu phố Hải Bắc, phấn khởi khoe vừa mua chậu cúc vàng giá 350.000 đồng để trang trí trước nhà mới. Dù giá hơi đắt, niềm vui tân gia trong năm mới là quá lớn. Ông chia sẻ: "Đặt chậu hoa vào, tổ ấm của gia đình thêm rộn ràng, tươi mới. Niềm vui riêng hòa chung niềm vui đất trời vào xuân."
Chỉ ba tháng trước, vợ chồng ông còn thất thần nhặt nhạnh đồ đạc từ căn nhà đổ nát. Giờ đây, họ đã an yên trong căn nhà kiên cố nhìn ra biển. Bà Võ Thị Danh (41 tuổi), vợ ông Ngọc, kể lại 15 năm sống nơi gành biển luôn nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão. Căn nhà cũ từng bị sóng đánh sập tường, tốc mái hai lần trước khi bị bão số 13 phá hủy hoàn toàn.
Nay, cuộc đời sang trang mới với ngôi nhà kiên cố được xây thần tốc nhờ hỗ trợ của Nhà nước và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai. Để an ổn lâu dài, hai vợ chồng vay mượn thêm 200 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà. Bà Danh khoe chiếc máy lọc nước mới mua trả góp và bộ bàn ghế giá 7 triệu đồng để tiếp đón họ hàng ngày Tết.
Ngay sát vách nhà ông Ngọc, bà Huỳnh Thị Tho (62 tuổi) cũng bận rộn quét dọn, bài trí hoa cúc và bánh trái lên gian thờ. Người phụ nữ đơn thân này từng nghĩ tuổi già sẽ sống tạm bợ sau khi nhà cũ bị sóng đánh thành đá vụn. Bà tâm sự: "Suốt từ hôm tân gia tới nay, tôi như sống trên mây. Ai ngờ tuổi già lại có mái nhà ấm êm, vững chãi thế này. Nếu không có Nhà nước giúp đỡ, sức tôi chỉ đủ dựng túp lều tạm mà thôi!"
Chiến dịch đặc biệt chữa lành xóm làng sau bão lũ
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với báo chí rằng những trận bão lũ lịch sử cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, với hàng chục ngàn hộ dân mất nhà cửa. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Chính phủ đã thống nhất thực hiện giải pháp hỗ trợ đặc biệt, với mục tiêu giúp người dân có nhà mới đón Tết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc để dựng lại mái nhà cho bà con.
Theo Phó Thủ tướng, chiến dịch đã tập hợp sức mạnh tổng thể từ chính quyền Trung ương, các tỉnh thành, lực lượng vũ trang, hội đoàn thể và doanh nghiệp. Sau hơn một tháng triển khai, gần 1.600 ngôi nhà đổ sập đã được xây mới và 35.000 ngôi nhà hư hỏng nặng được sửa chữa. Chiến dịch hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, giúp người dân miền Trung ổn định nơi ở, an tâm đón Tết Bính Ngọ 2026.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Chiến thắng của 'Chiến dịch Quang Trung' không chỉ vá lành những căn nhà rách, mà còn làm dịu đi mất mát, đau thương trong tâm hồn người dân vùng bão lũ!" Trong chuyến kiểm tra tại Gia Lai, ông đánh giá chiến dịch thành công về cơ bản và yêu cầu hoàn thành toàn bộ các căn nhà trước ngày 16-1.



