Hành Động Dũng Cảm Của Hai Cha Con Trên Sông Gianh Được Vinh Danh
UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, vừa tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng đột xuất cho hai cá nhân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Đó là ông Cao Hữu Tình (trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh) và con trai là em Cao Hoàng Ân Đức (học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Trực, cùng trú tại xã Tân Gianh). Sự kiện này nhằm ghi nhận nỗ lực của họ trong vụ thuyền chở 7 người bị lật trên sông Gianh, một tai nạn thương tâm xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán.
Chi Tiết Về Vụ Tai Nạn Thảm Khốc
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 11 giờ ngày 19 tháng 2 (tức mùng 3 Tết), ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) đã mượn một chiếc thuyền dân sinh để chở 6 thành viên trong gia đình. Danh sách bao gồm bà Cao Thị N. (vợ ông T., sinh năm 1958), chị Nguyễn Thị Bích H. (con dâu, sinh năm 1990), cùng các cháu nhỏ: Nguyễn Duy Kh. (sinh năm 2014), Nguyễn Tấn Ph. (sinh năm 2016), Nguyễn Diễm Ch. (sinh năm 2012) và Nguyễn An Nh. (sinh năm 2023). Trong khi di chuyển trên sông Gianh, chiếc thuyền bất ngờ bị lật và chìm nhanh chóng, đẩy tất cả mọi người vào tình thế nguy hiểm.
Ngay khi phát hiện sự việc, ông Cao Hữu Tình và con trai Cao Hoàng Ân Đức đã không ngần ngại lao ra hiện trường. Với sự nhanh nhẹn và quyết tâm, họ đã kịp thời đưa được 5 người vào bờ. Tuy nhiên, kết quả thật đau lòng: chỉ có 3 người sống sót, bao gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và hai cháu Nguyễn Duy Kh., Nguyễn Tấn Ph. Hai nạn nhân không qua khỏi là bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh., trong khi ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch. bị mất tích ngay sau đó.
Nỗ Lực Cứu Hộ Và Chỉ Đạo Từ Cấp Cao
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động nhiều đơn vị tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng bao gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa và nhiều người dân địa phương đã phối hợp tích cực để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Đến ngày 20 tháng 2 (mồng 4 Tết), thi thể của cả hai người này mới được tìm thấy. Theo lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, vị trí phát hiện cháu Nguyễn Diễm Ch. nằm gần khu vực trước đó đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn T.
Sự việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cấp lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn và sự quan tâm sâu sắc đến an toàn của người dân.
Truyền Thống Cứu Người Của Gia Đình Ông Tình
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên gia đình ông Cao Hữu Tình tham gia vào các hoạt động cứu người trên sông Gianh. Theo thông tin từ địa phương, trước đây, họ đã nhiều lần thể hiện tinh thần dũng cảm và nhân ái trong những tình huống tương tự. Hành động này không chỉ cứu được mạng sống mà còn truyền cảm hứng về lòng tốt và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cộng đồng.
Việc UBND xã Tân Gianh tổ chức khen thưởng cho hai cha con ông Tình là một động thái kịp thời và ý nghĩa, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác an toàn xã hội. Sự kiện này cũng nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt trong những dịp lễ Tết khi nhu cầu di chuyển tăng cao.
Vụ tai nạn trên sông Gianh một lần nữa làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động giao thông đường thủy và sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa. Hành động dũng cảm của hai cha con ông Tình là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.



