Hành trình vươn lên của chàng trai khuyết tật ở đảo Phú Quý
Lâm Gia Bảo, 19 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại đặc khu Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Thay vì để khiếm khuyết cơ thể trở thành rào cản, chàng trai trẻ này đã chọn cách đối diện với nghịch cảnh bằng thái độ lạc quan, lao động chăm chỉ và kể câu chuyện cuộc đời mình qua những hoạt động ý nghĩa. Gia Bảo không chỉ bán vé số để kiếm sống mà còn tích cóp từng đồng để mua sắm thiết bị, trở thành một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Tự học và vượt qua những khó khăn đầu đời
Do mắc chứng bại não bẩm sinh, nửa người bên phải của Gia Bảo bị yếu đi đáng kể, tay chân kém linh hoạt và giọng nói không được rõ ràng. Phải đến khi lên 5 tuổi, em mới có thể vịn đứng và tập đi những bước chập chững đầu tiên. "Ngày em đứng lên được, ba mẹ mừng đến mức làm thịt heo mời bà con trong xóm đến ăn mừng", Bảo xúc động nhớ lại.
Năm 6 tuổi, Bảo bắt đầu vào lớp 1 nhưng buộc phải xin nghỉ học vì không thể theo kịp các bạn cùng trang lứa. Mãi đến năm 10 tuổi, em mới biết đọc, biết viết thông qua việc xin học thêm tại lớp của một cô giáo sống gần nhà. Cũng từ thời điểm đó, hành trình tự học của chàng trai trẻ chính thức bắt đầu.
Em dành dụm số tiền trợ cấp ít ỏi để mua chiếc điện thoại đầu tiên, rồi tự mày mò học cách chỉnh sửa ảnh, làm video, tìm hiểu sâu về các thiết bị công nghệ. Thậm chí, Bảo còn tập chơi đàn organ ngay trên chiếc điện thoại của mình, thể hiện sự ham học hỏi không ngừng.
Từ mặc cảm đến tự hào với nghề bán vé số
Đến năm 13 tuổi, Gia Bảo bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tự kiếm sống. Khi được ba mẹ gợi ý thử sức với nghề bán vé số, ban đầu em từ chối vì cảm thấy mặc cảm. Tuy nhiên, sau đó cậu bé đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. "Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ cả", Bảo chia sẻ một cách đầy tự tin.
Từ vài chục tờ vé số mỗi ngày, chàng trai khuyết tật dần quen với công việc và có thể bán được khoảng 200 tờ. Nhờ sự chăm chỉ đó, mỗi tháng em kiếm được khoảng 6 triệu đồng, đủ để trang trải các chi tiêu cá nhân và phụ giúp phần nào cho gia đình. Số tiền tích cóp được, Bảo dùng để sắm máy quay, micro, điện thoại và máy tính nhằm phục vụ cho đam mê sáng tạo nội dung.
Lan tỏa năng lượng tích cực qua mạng xã hội
Khoảng 2 năm trở lại đây, Gia Bảo bắt đầu chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình lên mạng xã hội thông qua kênh có tên "Gia Bảo Vé Số". Những video giản dị ghi lại hành trình đi bán vé số quanh đảo, những suy tư về cuộc sống hay đơn giản là các khoảnh khắc đời thường đã nhận được sự quan tâm và đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng.
Sau mỗi ngày làm việc vất vả, Bảo lại tự mình lên ý tưởng, quay video, chỉnh sửa rồi đăng tải lên các nền tảng. Với em, đó không chỉ là niềm vui mà còn là cách để kết nối với mọi người xung quanh. "Em thấy mình thật may mắn vì có thể tự lập, tự kiếm tiền mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai", Bảo bày tỏ.
Ông Lâm Văn Đảo (45 tuổi), ba của Bảo và là một ngư dân quanh năm bám biển với những chuyến đánh bắt dài ngày, không giấu được niềm tự hào: "Chúng tôi nghĩ con sống tốt và tự lo được cho bản thân, biết vươn lên như bây giờ, đó mới là món quà lớn nhất mà gia đình có được".
Dù ít có cơ hội đi xa khỏi đảo, nhưng nhờ mạng xã hội, Bảo đã kết nối được với rất nhiều bạn bè trên khắp mọi miền. Em cũng nhận ra rằng vẫn còn không ít người mang nặng mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân. Chính vì vậy, điều mà Bảo mong muốn nhất hiện nay là lan tỏa một phần năng lượng tích cực của mình đến những người đang gặp khó khăn tương tự.
"Dù hoàn cảnh không hoàn hảo, nhưng sống thế nào là do chính mình quyết định. Cứ mạnh dạn bước ra ngoài, lao động chân chính và không ngừng học hỏi, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn", chàng trai 19 tuổi đầy nghị lực khẳng định.



