Vợ chồng nhặt phế liệu Hà Nội cắt đất tặng hàng xóm mắc bạo bệnh
Vợ chồng nghèo Hà Nội cắt đất tặng hàng xóm

Vợ chồng nghèo Hà Nội cắt đất tặng hàng xóm mắc bạo bệnh

Dù mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu và làm bảo vệ, vợ chồng ông Ngô Văn Thụ (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Gạn (65 tuổi) ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội, đã khiến cả cộng đồng xôn xao khi quyết định cắt 50 m2 đất tặng cho mẹ con chị Hoàng Thị Hoa (51 tuổi), người hàng xóm mắc ung thư máu. Hành động này xuất phát từ lòng thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn kéo dài suốt 13 năm của chị Hoa.

Hoàn cảnh éo le của người hàng xóm

Chị Hoàng Thị Hoa đã trải qua một cuộc sống đầy biến cố kể từ khi chồng qua đời vì tai nạn giao thông vào chiều 30 Tết năm 2012. Từ đó, chị và con trai phải lang bạt, ở nhờ hết nhà họ hàng đến mẹ đẻ, với tổng cộng 5 lần chuyển chỗ ở trong 13 năm. Năm 2019, chị được một người tốt bụng cho ở tạm trong căn nhà nhỏ giữa vườn rau, nhưng thu nhập từ sạp rau ngoài chợ chỉ đủ trang trải cuộc sống tằn tiện.

Tai họa ập đến vào năm 2020 khi chị được chẩn đoán mắc ung thư máu. Tiền kiếm được phải chia đôi: một nửa lo cho con ăn học, nửa còn lại dùng để mua thuốc cầm cự bệnh tật. Nhiều đêm, cơn đau hành hạ khiến chị phải cắn răng chịu đựng vì không có đủ tiền đi viện. Chị Hoa từng tâm sự với bà Gạn: "Tôi chỉ lo lúc nhắm mắt không có chỗ nào đặt được cái bàn thờ, con trai lại bơ vơ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quyết định đầy nhân văn từ trái tim

Ý định tặng đất của vợ chồng ông Thụ nhen nhóm từ một năm trước, khi họ chứng kiến cảnh chị Hoa một mình chèo chống nuôi con. Dù cuộc sống của ông bà cũng chật vật, không có lương hưu, phải chắt bóp từng đồng, nhưng họ vẫn muốn san sẻ với người khổ hơn. Ông Thụ chia sẻ: "Cuộc sống của vợ chồng tôi chắt bóp từng đồng nhưng may mắn có mảnh đất cắm dùi nên muốn san sẻ với người khổ hơn".

Sau khi bàn bạc với con gái và nhận được sự ủng hộ, vợ chồng ông Thụ đã chủ động mời gia đình nội ngoại của chị Hoa đến để thưa chuyện rõ ràng, nhằm tránh rắc rối pháp lý về sau. Đầu tháng 11/2025, tại một chương trình truyền hình thực tế, ông Thụ chính thức công bố việc hiến 50 m2 đất vườn, kèm theo một chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng cho mẹ con chị Hoa.

Những thách thức và hy vọng phía trước

Hành động cao đẹp này đôi khi vấp phải lời mỉa mai từ một số người xung quanh, nhưng vợ chồng ông Thụ vẫn kiên định với quyết định của mình. Bà Gạn an ủi con gái: "Khi cha mẹ nằm xuống, chẳng mang theo được tài sản gì, chỉ tình người còn mãi".

Đầu năm 2026, ông Thụ đã tự tay đập bỏ khu bếp và chuồng trâu cũ để nhường mặt bằng, dự định khởi công xây nhà cho chị Hoa vào tháng 3. Ông còn tận dụng lại cửa nẻo từ đống phế liệu để giúp giảm chi phí xây dựng. Tuy nhiên, việc tách thửa và cấp phép đang vướng thủ tục pháp lý do mảnh đất có nguồn gốc nông nghiệp. Ông Nguyễn Phúc Văn, Trưởng thôn Vạn Điểm, cho biết chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ tháo gỡ để chị Hoa sớm có nơi an cư.

Hàng ngày, ông Thụ vẫn đạp xe chở phế liệu, bà Gạn vẫn cặm cụi phân loại vỏ lon, trong khi chị Hoa coi 50 m2 đất ấy như một phép màu. Chị xúc động nói: "Mười ba năm đi ở nhờ khắp nơi, ước mơ có một mái nhà của mẹ con tôi cuối cùng cũng sắp thành hiện thực".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình