Không khí sôi động tại các chợ hoa Tết TP.HCM
Dạo quanh nhiều chợ hoa Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh như chợ hoa Bình Đông, chợ hoa Trên bến dưới thuyền, chợ hoa công viên Gia Định, chợ hoa công viên 23/9, không khí buôn bán diễn ra hết sức nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương và nhà vườn nở nụ cười tươi rạng rỡ như những bông hoa đang khoe sắc, trong khi một số người vẫn còn đang nỗ lực bán nốt những chậu hoa chưa được tiêu thụ hết.
Bí quyết thành công từ việc bán đúng giá
Chị M.E, một nhà vườn đến từ Bến Tre cũ (nay thuộc Vĩnh Long), đã có hơn mười năm kinh nghiệm bán hoa tại chợ hoa Tết công viên 23/9. Chị chia sẻ với phóng viên rằng tình hình buôn bán năm nay khá khả quan, mang lại niềm vui lớn. Chị mang hàng trăm chậu mai nhỏ mini với giá từ 200.000 đồng mỗi chậu và tính đến ngày 28 Tết, chị đã bán được quá nửa số hàng.
"Đó giờ mình không nói thách, nên khách thương ủng hộ!" – chị M.E tiết lộ bí quyết. Chị cho biết nhờ luôn bán đúng giá, không thách thức khách hàng, nên đã xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ từ nhiều người, trong đó có cả những khách quen ghé thăm qua từng mùa Tết.
Chị cũng kể lại những kỷ niệm ấm áp khi nhiều khách hàng sau khi mua hoa và được chị đồng ý giảm giá, đã lì xì ngược lại cho chị, khiến chị cảm thấy vô cùng xúc động. Năm nay, chị cùng chồng và hai con nhỏ từ quê lên TP.HCM bán Tết, dù vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc khi mang sắc xuân đến cho mọi người.
Những câu chuyện lạc quan từ các nhà vườn
Ông Chín Nho, một tiểu thương khác tại chợ hoa công viên 23/9, cũng tỏ ra phấn khởi khi đã bán hết các chậu vạn thọ và mào gà chỉ vào ngày 28 Tết. Ông cho biết nhờ có nhiều khách quen ủng hộ qua nhiều năm, tình hình buôn bán hầu như luôn khả quan. Ông dự định sẽ về quê ăn Tết vào ngày 29 Tết, nhưng vẫn cố gắng bán nốt những chậu mai vàng còn lại với hy vọng mọi việc suôn sẻ.
Một nhà vườn bán mai vàng tại công viên Gia Định cũng chia sẻ kinh nghiệm tương tự: "Đừng có nói thách là khách mua!". Anh cho biết việc ra giá hợp lý, không hét giá, đã giúp anh bán hết hàng sớm. Anh nhấn mạnh rằng trong buôn bán, đôi khi gặp phải khách trả giá quá đáng, nhưng điều đó là bình thường và cần giữ thái độ ôn hòa, thuận mua vừa bán.
Phản hồi tích cực từ phía khách hàng
Bà Kim Thanh (52 tuổi), một khách hàng thường xuyên đi chợ hoa xuân tại công viên Gia Định, nhận xét rằng năm nay, giá cả hoa được người bán đưa ra khá phù hợp, không cần phải trả giá nhiều. Bà chia sẻ: "Trả làm sao cho mình và người bán vẫn vui. Chứ trả quá đáng, chỉ nghĩ cái lợi cho mình thì không được. Mỗi mùa Tết người ta lặn lội lên bán có một lần, nên cái gì cũng phải cân bằng, phù hợp".
Nhìn chung, không khí tại các chợ hoa Tết TP.HCM đang diễn ra sôi nổi, với sự hài lòng từ cả người bán lẫn người mua. Nhiều nhà vườn hy vọng sẽ sớm bán hết hàng để kịp trở về quê đón Tết cùng gia đình, mang theo những niềm vui và kỷ niệm đẹp từ mùa xuân này.



