Con rể tay làm hẳn khu vườn, mẹ vẫn chỉ muốn về Việt Nam
Con rể tay làm hẳn khu vườn, mẹ vẫn muốn về Việt Nam

Dù được con rể người Đức tận tay thiết kế và xây dựng khu vườn rộng 1.000 m2 tại thị trấn nhỏ ở Đức, bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) vẫn không nguôi nỗi nhớ quê hương Việt Nam. Bà tâm sự: “Khu vườn đẹp lắm, nhưng lòng mẹ lúc nào cũng hướng về quê nhà”.

Khu vườn tình yêu từ con rể

Con rể của bà Hoa, anh Thomas Müller (35 tuổi), một kỹ sư cảnh quan, đã dành nhiều tháng trời để biến mảnh đất trống phía sau nhà thành một khu vườn xanh mát với đủ loại cây trái. Anh trồng các loại rau thơm, cây ăn quả như ổi, xoài, và cả một góc nhỏ để bà trồng rau muống – loại rau gợi nhớ tuổi thơ. Thomas chia sẻ: “Tôi muốn mẹ có một góc nhỏ để vơi bớt nỗi nhớ Việt Nam. Nhưng tôi hiểu, tình yêu quê hương không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì”.

Nỗi nhớ quê hương trong từng bữa cơm

Bà Hoa kể, mỗi khi vào bếp nấu những món Việt, bà lại nhớ đến chợ quê, nhớ tiếng rao hàng. “Ở đây, con rể mua cho đủ nguyên liệu, nhưng vị không giống. Nước mắm cũng khác. Mẹ chỉ muốn về Việt Nam, nơi có hàng xóm láng giềng, có tiếng gà gáy sáng”, bà nói trong nước mắt. Dù con gái và con rể hết lòng chăm sóc, bà vẫn quyết định về nước sống cùng người con trai út ở quê nhà Hải Dương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quyết định trở về

Sau 3 năm sống ở Đức, bà Hoa đã mua vé máy bay về Việt Nam. Con gái bà, chị Lan, cho biết: “Mẹ tôi khỏe hơn khi ở đây, nhưng tinh thần không vui. Chúng tôi tôn trọng quyết định của mẹ”. Khu vườn giờ đây trở thành kỷ niệm đẹp về tình cảm của con rẻ dành cho mẹ vợ. Câu chuyện của bà Hoa khiến nhiều người xúc động, nhắc nhở về tình mẫu tử và nỗi nhớ quê hương của những người Việt xa xứ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình