Câu chuyện tình yêu đầy xúc động của cặp đôi đặc biệt
Trong tập mới của chương trình Vợ chồng son, khán giả đã được chứng kiến câu chuyện tình yêu đầy cảm động của chị Trương Thị Bích Tuyết (44 tuổi, quê Quảng Bình) và anh Phạm Bá Hồng (39 tuổi, quê Thanh Hóa). Hiện tại, cặp đôi đang cùng nhau sinh sống tại Tây Ninh, mang đến một hành trình yêu thương đầy nghị lực và thử thách.
Cuộc gặp gỡ định mệnh từ sân khấu âm nhạc
Hai người quen biết nhau vào năm 2024 khi cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc. Lúc đó, chị Tuyết đang làm việc tại Long An, còn anh Hồng kiếm sống bằng nghề bán tăm bông dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần hát giao lưu, chị Tuyết đã bị ấn tượng mạnh bởi giọng hát ngọt ngào của anh Hồng, nên chủ động lên sân khấu để tặng hoa. Khoảnh khắc phát hiện ra anh Hồng là người khiếm thị, chị đã nghẹn lòng vì thương cảm sâu sắc.
Từ sau buổi gặp gỡ ấy, cặp đôi bắt đầu thường xuyên nhắn tin và trò chuyện với nhau. Một cách rất tự nhiên, tình cảm giữa họ nảy nở từ lúc nào không hay. Chị Tuyết thừa nhận rằng, vì từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã có con riêng lớn tuổi, nên chị khá e ngại khi nghĩ về một hạnh phúc mới. Anh Hồng cũng có hoàn cảnh tương tự, đã từng trải qua một lần đò và kém chị 5 tuổi. Khi anh ngỏ lời yêu, chị đã rất phân vân và do dự.
Những thử thách và quyết định dũng cảm
Một lần gọi điện video cho nhau, chị Tuyết vô tình chứng kiến cảnh anh Hồng vội vàng kéo loa và túi tăm bông chạy mưa trên đường. Vì khiếm thị, trong lúc chạy anh đã va phải nhiều người, có người thông cảm nhưng cũng có người chửi mắng anh với những ngôn từ thậm tệ. "Tôi thấy nghẹn lòng, tội nghiệp cho anh ấy. Cũng từ đó, tôi thương anh ấy nhiều hơn", chị Tuyết xúc động kể lại.
Anh Hồng chia sẻ thêm: "Tôi cảm nhận được tình cảm của cô ấy, biết rằng người phụ nữ này là người mình rất cần. Bởi vậy, tôi xin cưới gấp luôn". Xuất phát từ tình yêu và tình thương chân thành, chị Tuyết đã chấp nhận để người đàn ông này bước vào cuộc đời mình. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới không lâu sau đó, nhưng chỉ một ngày sau lễ cưới, chị Tuyết đã gặp phải một cú sốc liên quan đến người yêu cũ của chồng.
Những sóng gió sau hôn lễ
Hôm đó, mẹ chồng chị Tuyết nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Thấy mẹ chồng bối rối, chị Tuyết đề nghị được nói chuyện với đầu dây bên kia. Nào ngờ, câu nói của đối phương khiến chị chết lặng: "Em là vợ của anh Hồng, sao em nghe người ta nói anh ấy về cưới vợ". Anh Hồng giải thích rằng anh từng quen một người phụ nữ khi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, cả hai đã chia tay. Cuộc gọi của người yêu cũ ngay sau đám cưới là điều anh không ngờ đến.
Dẫu vậy, tình huống này vẫn khiến chị Tuyết bận lòng. Chị chia sẻ: "Tôi vẫn nghĩ chồng mình có chút sai. Nếu anh ấy đã chia tay dứt khoát thì không có chuyện bị họ gọi nói như vậy. Nếu tôi biết trước chuyện đó thì sẽ không có đám cưới này". Nghe vậy, anh Hồng đã gửi đến vợ lời xin lỗi chân thành vì đã để chị phải nghĩ ngợi ngay sau ngày trọng đại.
Cuộc sống hôn nhân bình dị và những lời hứa cải thiện
Cặp đôi có một cuộc hôn nhân bình dị nhưng đầy yêu thương. Thương chồng phải đi bán hàng nắng mưa vất vả, chị Tuyết đã dùng hết vốn liếng để mở cho chồng một cơ sở mát xa, bấm huyệt làm tại nhà. Bản thân chị vừa làm dịch vụ làm đẹp, vừa sửa quần áo để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, điều khiến chị Tuyết khá bận lòng là tính trăng hoa của chồng. Chị cho hay, dù đã lập gia đình nhưng thi thoảng anh Hồng vẫn "thả thính" các cô gái khác trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, anh Hồng khá nóng tính, đặc biệt khi nổi cơn ghen với vợ.
Trên sóng truyền hình Vợ chồng son, anh Hồng đã nói lời xin lỗi vì những tật xấu của mình khiến vợ buồn: "Anh xin lỗi vợ yêu. Trong thời gian vừa qua, anh khá nóng tính, không kiềm chế được bản thân, đem đến những thiệt thòi cho người anh yêu thương. Trước khán giả truyền hình, anh xin hứa từ giờ trở đi sẽ là người chồng tốt, tu tâm dưỡng tính để vợ chồng mình đi đến bến bờ hạnh phúc". Chị Tuyết đã vô cùng xúc động trước lời hứa hẹn chân thành của chồng, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình nhỏ của họ.



