Cuộc đời rực rỡ: Không cần nổi bật hơn người, chỉ cần tốt hơn chính mình
Cuộc đời rực rỡ: Tốt hơn chính mình mỗi ngày

Cuộc đời rực rỡ: Không cần nổi bật hơn người, chỉ cần tốt hơn chính mình

Câu hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người trẻ phải suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của một cuộc sống đáng sống. Thay vì theo đuổi những định nghĩa hào nhoáng, nhiều bạn trẻ đang tìm thấy sự rực rỡ trong chính hành trình nỗ lực và những giá trị bình dị của cuộc sống.

Hành trình từ khó khăn đến tự hào với lao động chân chính

Nhà thiết kế nội thất, đồ họa và nghệ thuật sự kiện Nguyễn Hoàng Bá (nghệ danh Leo Bá Nguyễn, 29 tuổi, ngụ Lâm Đồng), người sáng lập Leo Art Team, cũng từng nhiều lần tự hỏi bản thân câu hỏi đang viral này. Anh chia sẻ về tuổi thơ đầy gian nan: "Từ nhỏ mình sinh trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lúc nhà còn không có gạo để ăn. Khó khăn đủ bề nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để mình được đi học. Để được tới trường mình phải xa gia đình từ nhỏ do nhà xa trường học, rồi phải đi bộ 6 - 7 km mỗi ngày để đi học".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bá bước vào đời với hai bàn tay trắng, không có chỗ dựa, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, anh cảm thấy may mắn khi có những người bạn và anh em luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nhìn lại hành trình của mình, điều khiến anh chàng tự hào không phải là những thành tựu lớn lao, mà là việc bản thân vẫn đang lao động chân chính.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Mình cũng đã từng trăn trở câu hỏi ‘Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?’, cũng áp lực đồng trang lứa, thấy người ta cùng tuổi đã có cái này cái kia. Rồi một người anh nói với mình: ‘Em không cần cố gắng để bằng hay hơn người khác, chỉ cần nỗ lực để ngày mai tốt hơn chính mình của ngày hôm qua là đủ’. Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì mình may mắn hơn rất nhiều người. Cho nên dù gặp áp lực hay buồn bã, mình vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc và lao động bằng sức mình", Bá chia sẻ.

Với Bá, một cuộc đời rực rỡ không phải là phải nổi tiếng hay giàu có. "Một cuộc đời rực rỡ là được yêu, được sống và làm việc với cái mình thích, thành công với công việc đó, nuôi sống được bản thân và giúp đỡ những người thân, những người xung quanh", anh tâm sự.

Áp lực mạng xã hội và bài học về sự nỗ lực cá nhân

Không ít người trẻ thừa nhận rằng mạng xã hội đôi khi khiến họ cảm thấy áp lực khi nhìn thấy thành công hay "hào quang" của người khác. Lê Minh Ngọc (24 tuổi), đang học cao học tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), cho biết cô từng rơi vào cảm giác tự ti khi so sánh bản thân với những hình ảnh hoàn hảo trên mạng.

"Trước đây mình từng cảm thấy rất áp lực khi nhìn thấy cuộc sống của nhiều người trên mạng xã hội. Khi thấy họ có những thành tích nổi bật, xinh đẹp hơn hoặc có những ‘hào quang’ nhất định, mình thường cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, kém cỏi và thiếu tự tin", Ngọc chia sẻ.

Cô nàng thừa nhận đôi khi bản thân cũng có cảm giác ghen tị và những cảm xúc tiêu cực đó từng khiến mình suy nghĩ khá nặng nề. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều khó khăn và thử thách, Ngọc dần thay đổi cách nhìn. "Mình nhận ra bất kỳ thành công nào, dù lớn hay nhỏ, đều phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Khi mình đạt được những chiến thắng nhỏ của riêng mình, mình mới hiểu rằng bản thân cũng đã phải cố gắng rất nhiều để có được điều đó", Ngọc nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo Ngọc, một cuộc đời rực rỡ không nhất thiết phải nổi tiếng hay có thật nhiều hào quang. "Rực rỡ là khi mình luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn và đạt được những dấu mốc mà bản thân cảm thấy tự hào. Mỗi bước tiến nhỏ trên hành trình đó đều là một bước đi rực rỡ", Ngọc nhấn mạnh.

Cô gái cũng cho rằng câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" như một lời nhắc nhở. "Đôi khi đó chỉ là lời nhắc nhở để mình cho phép bản thân chậm lại một chút. Nhưng chậm lại không có nghĩa là lùi lại. Đó là lúc mình nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng để tiếp tục bước đi", Ngọc chia sẻ.

Rực rỡ trong những điều bình dị và gia đình hạnh phúc

Ở một góc nhìn khác, chị Hồ Thị Xuân Đào (34 tuổi), chủ một cơ sở làm đẹp tại đường số 2, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), cho rằng khái niệm "rực rỡ" của mỗi người là khác nhau. "Có lúc tôi cũng hoài nghi về bản thân khi nhìn thấy bạn bè đều thành công và có những thành tựu nhất định. Nhưng sau khi trải qua nhiều việc, tôi nhận ra điều quý giá nhất mình có được là gia đình", chị nói.

Theo chị Đào, một mái ấm hạnh phúc, vợ chồng đồng điệu trong suy nghĩ, cùng nhau chăm sóc con cái và làm kinh tế là điều đáng trân trọng. "Có được gia đình êm ấm, bố mẹ hai bên luôn yêu thương, hỗ trợ, đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn với vợ chồng tôi", chị chia sẻ.

Với chị, "cuộc đời rực rỡ" đôi khi chỉ là những điều rất giản dị:

  • Sống khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày
  • Tự bươn chải kiếm sống bằng chính sức lao động của mình
  • Hoàn thành những mục tiêu nhỏ trong cuộc sống
  • Những bữa cơm gia đình đủ đầy và ấm cúng

"Dành thời gian để chăm sóc gia đình, để những bữa cơm nhà luôn đủ đầy cũng là rực rỡ. Rực rỡ hay không đều do cách suy nghĩ của mỗi người, nhưng với tôi được sống hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày, sống tử tế chân thành cũng là rực rỡ", chị khẳng định.

Biến áp lực thành động lực và sống tử tế

Trong khi đó, Ngô Thị Mỹ Tâm (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, chia sẻ rằng từng cảm thấy áp lực khi nhìn thấy thành công của người khác. Tuy nhiên, Tâm đã thay đổi suy nghĩ của mình theo thời gian. "Bởi mình nghĩ phía sau thành công của mỗi người đều phải dành ra rất nhiều thời gian và tâm huyết. Thay vì áp lực, mình muốn biến điều đó thành động lực", Tâm chia sẻ.

Theo Tâm, "rực rỡ" không nhất thiết phải là sống thật nổi bật hay được nhiều người chú ý. "Có những cuộc đời rất lặng lẽ nhưng vẫn rực rỡ theo cách riêng của họ. Với mình, một cuộc đời rực rỡ có thể chỉ đơn giản là sống tử tế, làm tốt việc của mình và đóng góp cho xã hội", Tâm nói.

Qua những chia sẻ chân thành này, có thể thấy rằng cuộc đời rực rỡ không có một khuôn mẫu chung nào. Mỗi người đều có thể tìm thấy sự rực rỡ trong hành trình riêng của mình - dù đó là nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc hay sống tử tế với cộng đồng. Điều quan trọng nhất có lẽ là biết trân trọng những giá trị mà bản thân đang có và không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.