Ký ức ánh điện và hành trình 50 năm ngành điện TP.HCM
Ký ức ánh điện và 50 năm ngành điện TP.HCM

Ký ức ánh điện và hành trình 50 năm ngành điện TP.HCM

Nhớ lại mấy chục năm trước, lần đầu tiên trong đời tôi được đặt chân tới thành phố mang tên Bác, cả không gian lấp lánh thứ ánh sáng cổ tích. Sau này, khi trở về miền núi quê hương, tôi háo hức kể cho bạn bè: "TP.HCM của tớ đẹp lắm, ở đó có điện cả ngày, không như nhà mình mãi chưa có". Đó là cảm nhận đầu tiên của một cô bé 10 tuổi về những con đường rực rỡ ánh đèn, trong chuyến thăm ông bà ngoại.

Ánh sáng diệu kỳ từ ký ức tuổi thơ

Lớn lên ở vùng cao, nơi màn đêm buông xuống là nhà nhà thắp đèn dầu leo lét, chỉ khi có việc trọng đại mới dùng đến đèn Hoa Kỳ tiết kiệm dầu. Với tôi, được tận mắt ngắm nhìn ánh điện tỏa sáng nơi thành phố hoa lệ là một trải nghiệm đầy mê hoặc, khác xa những câu chuyện "tưởng tượng" mẹ thường kể. Bố tôi từng tấm tắc: "Ở đây hiện đại quá, giá mà quê mình sớm có điện thì tụi nhỏ học hành đỡ cực".

Nhà ngoại tôi là ngôi nhà cấp bốn đơn sơ ở phường Thạnh Lộc, quận 12 (cũ), nhưng trong ký ức, đó là nơi đẹp nhất nhờ ánh sáng diệu kỳ từ đèn điện. Ngoại tôi, một người lính trở về sau chiến tranh với nhiều vết thương, hay kể về những đêm hành quân trong rừng không có điện. Ông bảo: "Giờ điện về khắp phường, thắp sáng cả quận, như thành phố bước sang chương mới của niềm tin và khát vọng. Nhiều đồng đội của ông ngã xuống mà chưa từng được cảm nhận hạnh phúc ấy".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điện mang lại đổi thay trong cuộc sống

Nhờ có điện, bà tôi có thể vừa xem tivi, nghe đài, vừa tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu bán xôi sớm. Công việc xay bột làm bánh tráng cũng trở nên dễ dàng, không còn phải quay cối đá khiến chân đau nhức. Ngoại cười hiền: "Điện thật kỳ diệu, nhờ nó mà làm gì cũng tiện, chân đau của ngoại như có phép màu bớt hẳn".

Lần thứ sáu trở lại, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy và sự hiện đại hóa không ngừng. Từ trên máy bay, thành phố hiện ra như một bức tranh sáng rực với muôn nghìn ánh sao. Lần này, tôi về thăm ngoại đang ốm nặng trong bệnh viện. Dù mệt mỏi, ánh mắt ngoại vẫn ngời sáng khi thấy mẹ con tôi. Ông nói: "Bố sống được đến giờ là nhờ sự tận tâm của bác sĩ và những máy móc hiện đại. Không có điện, mấy cái máy đó không hoạt động thì bố chẳng có dịp chờ nhà con".

Sự đổi thay mạnh mẽ của một siêu đô thị

Những ngày chăm ngoại, tôi có dịp ngắm nhìn TP.HCM năm 2025 khoác lên mình tấm áo mới của một siêu đô thị hiện đại. Các công trình ngầm hóa ở khu trung tâm giúp phố phường thông thoáng, đặc biệt gần bệnh viện và trường học. Sự lấp lánh của "hòn ngọc Viễn Đông" càng thêm rõ nét.

Khi rời thành phố, trong lòng tôi bồi hồi về một Sài Gòn - TP.HCM đầy thương nhớ. Tôi nhớ ánh mắt ngời sáng của người lính già, và phát hiện ra sau bao năm, ông vẫn giữ tình yêu lặng thầm với ngành điện. Mảnh đất và con người nơi đây khiến tôi rưng rưng về một thành phố trẻ mãi không già, năng động và hiện đại.

Cuộc thi "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác"

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh với chủ đề "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác". Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường xây dựng, phát triển và lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tổng giải thưởng lên đến 220 triệu đồng, dành cho tất cả độc giả, không giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp. Nội dung dự thi phản ánh sự đổi thay của ngành điện qua 50 năm, vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ, và những câu chuyện xúc động từ người dân.

Hạng mục bài viết có cơ cấu giải thưởng 100 triệu đồng, bao gồm 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì 8 triệu đồng mỗi giải, 4 giải ba 6 triệu đồng mỗi giải, và 25 giải khuyến khích 2 triệu đồng mỗi giải. Hạng mục ảnh với các chủ đề như điện lực với đời sống, ngành điện năng động, lưới điện thông minh, và điện hướng tới tương lai xanh, có tổng giải thưởng 120 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện đến Tòa soạn Báo Thanh Niên. Thời hạn từ ngày 11.3 đến 30.6.2026. Chi tiết thể lệ có tại thanhnien.vn.