Sáng vest đi làm, tối chạy xe ôm ở TP.HCM vì cạn tiền sau Tết
Sau những ngày Tết Nguyên đán với những khoản chi tiêu thoải mái, không ít bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tình trạng "viêm màng túi". Họ buộc phải lao vào guồng quay làm việc với cường độ cao, thậm chí kiêm thêm nhiều công việc khác nhau để bù đắp lại các khoản đã tiêu xài hoang phí trong dịp lễ.
Áp lực tài chính đè nặng sau kỳ nghỉ dài
Minh Anh, 25 tuổi, một nhân viên marketing sống tại phường Bàn Cờ, chia sẻ rằng cô đã quay trở lại văn phòng với lịch làm việc kín mít chỉ vài ngày sau Tết. Buổi tối, cô tiếp tục nhận thêm các dự án ngoài để tăng thu nhập. "Trước Tết, tôi nghĩ 'có thưởng rồi, cứ tiêu đi', nên thoải mái mua sắm, du lịch và ăn uống. Nhưng sau Tết nhìn lại tài khoản thật sự hơi hoảng", Minh Anh tâm sự.
Cô là một trong số nhiều bạn trẻ tại TP.HCM rơi vào trạng thái tương tự. Đối với những người làm công việc tự do (freelancer), áp lực này còn nặng nề hơn khi họ không có nguồn thu nhập cố định. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quá dài đồng nghĩa với việc thu nhập bị đứt quãng, trong khi các hóa đơn và chi phí sinh hoạt vẫn liên tục đổ về.
Làm việc đến 2-3 giờ sáng để bù đắp chi phí
Quốc Bảo, 24 tuổi, một lập trình viên ở TP.HCM, đã chi phần lớn tiền thưởng Tết cho gia đình và các chuyến đi chơi. Anh không tiếc nuối vì đó là những trải nghiệm đáng nhớ, nhưng ngay khi Tết kết thúc, anh buộc phải tăng ca nhiều hơn để đảm bảo kế hoạch tài chính cho cả năm. "Tết xong tôi xác định phải 'cày' lại. Không làm thì không có tiền, mà đã tiêu nhiều rồi thì càng phải làm nhiều hơn", anh chia sẻ.
Trong khi đó, nhóm freelancer cảm nhận rõ rệt hơn về áp lực này. Chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ, An Lữ, 23 tuổi, sống tại phường Chánh Hưng và làm freelancer trong lĩnh vực MC - host livestream, đã phải lên sóng liên tục 8 tiếng đồng hồ. Các khung giờ khác cũng dần kín trở lại. Theo dự kiến, trong tháng tới, anh vẫn sẽ kín show xuyên suốt.
Công việc của Lữ có thu nhập phụ thuộc trực tiếp vào số giờ lên sóng và lượng hợp đồng nhận được. Dịp Tết vừa qua, anh chi hơn 20 triệu đồng, chủ yếu cho tiền lì xì, mua sắm và các khoản sinh hoạt. Tuy nhiên, nhờ giai đoạn "chạy show" dày đặc cuối năm, anh vẫn giữ được khoản tiết kiệm đã dự trù từ trước. "Có ngày làm việc từ sáng đến khuya mới về đến nhà, tôi cũng thấm mệt vì tiêu hao năng lượng nhiều, nhưng xác định đây là giai đoạn phải làm hết công suất", Lữ nói.
Tương tự, Long Huỳnh, 25 tuổi, một nhân viên thiết kế, cho biết anh đã tiêu sạch tiền tích góp trong 3 tháng cuối năm 2025 chỉ trong vòng 10 ngày Tết, vừa để nâng cấp máy móc làm việc và chi tiêu cho gia đình. Để bù lại, Long đang nhận cùng lúc 4 dự án thiết kế logo và bao bì. Thay vì ngủ lúc 23 giờ như trước, lịch trình hiện tại của anh kéo dài đến 2-3 giờ sáng. "Chi xong thì thấy nhẹ đầu vì đã lo được nhà cửa, nhưng quay lại thành phố là phải tính toán lại ngay", chàng trai chia sẻ.
Sáng mặc vest đi làm, tối chạy xe kiếm thêm
Không giống An Lữ hay Long Huỳnh, Hoàng Quân, 27 tuổi, một chuyên viên tư vấn bảo hiểm kiêm môi giới bất động sản sống tại phường Linh Xuân, cho rằng Tết không phải là kỳ nghỉ xả hơi hay chi tiêu cá nhân, mà là một cuộc "đầu tư mạo hiểm". Quân chia sẻ dịp Tết vừa qua anh đã chi ra gần 50 triệu đồng để mua 20 giỏ quà cao cấp, tham gia các bữa tiệc tất niên và khoản lì xì dành cho tệp khách hàng VIP.
"Nhiều người nhìn vào bảo tôi hoang phí, nhưng với đặc thù nghề nghiệp như tôi, đây là khoản chi bắt buộc. Trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, niềm tin và sự hiện diện là vốn liếng sống còn", Quân trải lòng. Tuy nhiên, "gieo hạt" là chuyện của tương lai, còn cái giá phải trả ngay lập tức là một tài khoản ngân hàng chạm đáy.
Khi không khí Tết vừa tan, Quân đã rơi vào trạng thái "báo động đỏ" về dòng tiền từ mùng 5 Tết. Áp lực phải thu hồi lại số vốn 50 triệu đồng đã chi ra trước khi tháng Giêng kết thúc đè nặng lên vai chàng trai 27 tuổi. Để giải quyết bài toán tài chính tức thời, Quân chọn cách "thắt lưng buộc bụng". Anh cắt bỏ toàn bộ nhu cầu giải trí, từ việc tụ tập cà phê bạn bè đến việc đăng ký thẻ tập gym.
Thay vào đó, anh lao vào guồng quay làm việc với cường độ cao. Mỗi ngày, Quân lập danh sách khách hàng tiềm năng và ép mình thực hiện ít nhất 20 cuộc gọi tư vấn. Chưa dừng lại ở đó, để có "tiền tươi thóc thật" trang trải sinh hoạt phí hàng ngày mà không phải động vào tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, Quân nhận thêm việc chạy xe công nghệ vào buổi tối.
Sau 8 tiếng làm việc văn phòng và gặp gỡ đối tác trong bộ vest chỉn chu, anh khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục, len lỏi qua từng con phố TP.HCM cho đến tận khuya. "Có những đêm chạy xe dưới cơn mưa trái mùa, người mệt rã rời nhưng cứ nghĩ đến số dư tài khoản thấp kỷ lục, tôi lại không dám dừng nghỉ", Quân nói.
Mục tiêu duy trì nhịp làm việc đều đặn
Trong khi đó, An Lữ đạt được mức thu nhập trung bình 20-30 triệu đồng mỗi tháng sau một năm miệt mài. Anh đặt mục tiêu năm 2026 là năm tăng tốc, duy trì nhịp làm việc đều đặn ngay từ những tháng đầu năm, vừa đảm bảo tài chính, vừa đầu tư phát triển bản thân và hỗ trợ gia đình. "Tôi cố gắng làm việc để quãng nghỉ không trở thành khoảng trống thu nhập, và không để cảm xúc lưu luyến kỳ nghỉ làm chậm đà phát triển của bản thân", Lữ khẳng định.
Câu chuyện của những bạn trẻ này phản ánh một thực tế phổ biến sau mỗi dịp Tết: nhiều người phải vật lộn với áp lực tài chính do tiêu xài quá mức. Họ buộc phải làm việc cật lực, thậm chí hy sinh thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe để bù đắp lại các khoản chi tiêu, từ đó rút ra bài học về quản lý tài chính cá nhân một cách hợp lý hơn trong tương lai.



