Câu chuyện về người phụ nữ tên Lan, 45 tuổi, sống tại Hà Nội, đã tự chế biến món cháo lòng cho chính mình sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chị Lan chia sẻ rằng, từ khi biết bệnh, chị quyết định sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, làm những điều mình yêu thích.
Phát hiện bệnh và quyết định thay đổi
Chị Lan phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối cách đây 6 tháng. Thay vì chán nản, chị chọn cách sống tích cực. Một trong những niềm vui nhỏ của chị là nấu những món ăn truyền thống, đặc biệt là món cháo lòng – món ăn gắn liền với tuổi thơ của chị.
Quá trình tự nấu cháo lòng
Mỗi sáng, chị Lan thức dậy từ 5 giờ để chuẩn bị nguyên liệu. Chị tự tay làm sạch lòng, nấu cháo từ gạo nếp và gạo tẻ, thêm chút gừng, hành để tăng hương vị. Chị bảo, việc nấu ăn giúp chị quên đi cơn đau và mang lại cảm giác bình yên.
Chị chia sẻ: "Tôi biết bệnh của mình khó qua khỏi, nhưng tôi muốn sống trọn vẹn từng giây phút. Nấu cháo lòng mỗi ngày là cách tôi yêu thương bản thân và gia đình."
Lan tỏa thông điệp sống tích cực
Câu chuyện của chị Lan được nhiều người biết đến qua mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực phi thường của chị. Một số người còn đến thăm và học cách nấu cháo lòng từ chị.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, chuyên khoa ung bướu, nhận xét: "Tinh thần lạc quan có thể giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống. Trường hợp của chị Lan là một ví dụ điển hình."
Hiện tại, dù sức khỏe ngày càng yếu, chị Lan vẫn duy trì thói quen nấu cháo lòng mỗi ngày. Chị nói: "Mai có thể là ngày cuối, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nấu một nồi cháo thơm ngon cho gia đình."



