Người đàn ông Mỹ tỉnh dậy sau 1 giờ chết lâm sàng, kể trải nghiệm cận tử kỳ lạ
Một người đàn ông tại bang Florida, Hoa Kỳ, đã gây chấn động khi kể lại câu chuyện sống sót kỳ diệu sau khi bị ngừng thiết bị hỗ trợ sự sống. Gene Long, 33 tuổi, không chỉ tỉnh dậy một cách khó tin sau hơn 1 giờ chết lâm sàng mà còn chia sẻ những trải nghiệm huyền bí ở "phía bên kia của sự sống", làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về cuộc đời.
Cuộc đời rơi xuống đáy trước biến cố sinh tử
Gene Long, một công nhân xây dựng, từng trải qua quãng đời đầy biến động với tình trạng bệnh tật, nghiện ngập và vô gia cư. Năm 2020, anh sa vào nghiện ma túy đá và fentanyl, khiến cuộc sống nhanh chóng sụp đổ. Dù gia đình nhiều lần cố gắng giúp đỡ, Gene gần như bị mắc kẹt hoàn toàn trong vòng xoáy nghiện ngập, dẫn đến tình trạng vô gia cư kéo dài.
Anh nhớ lại, đó là giai đoạn đen tối nhất đời, với cuộc sống bế tắc, tinh thần suy sụp và cảm giác tuyệt vọng. Gene từng nói với mẹ rằng anh không còn muốn sống và liên tục nghi ngờ về sự tốt lành của Chúa. Sức khỏe ngày càng bị bỏ bê, căn bệnh tiểu đường nghiêm trọng của anh trở nên mất kiểm soát, với lượng đường huyết tăng vọt lên mức 1.900 mg/dL, một con số cực kỳ nguy hiểm so với mức bình thường khoảng 100 mg/dL.
Hai tháng hôn mê và 1% cơ hội sống
Sau một cơn co giật và ngã mạnh, Gene bị xuất huyết não và rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài 2 tháng. Các bác sỹ đánh giá cơ hội sống sót của anh chỉ còn khoảng 1%, với nội tạng suy yếu nghiêm trọng, gan, thận và não đều tổn thương, kèm theo tình trạng nhiễm trùng toàn thân. Khi hy vọng gần như bằng không, cha mẹ Gene buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: ngừng thiết bị hỗ trợ sự sống, đồng ý hiến tạng và bắt đầu chuẩn bị tang lễ.
Một linh mục đã được mời tới để thực hiện nghi thức ban phước cuối cùng, với khoảng 30 người thân và bạn bè đứng trong phòng bệnh để nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra: chỉ hơn một giờ sau khi thiết bị hỗ trợ sự sống bị tắt, Gene bất ngờ tỉnh lại.
Trải nghiệm cận tử với biển năng lượng
Trong khoảng thời gian được cho là đã chết, Gene kể rằng anh có trải nghiệm kỳ lạ. Anh mở mắt ra và thấy bản thân đang bước đi trên một "biển năng lượng" rực rỡ ánh sáng, với đủ màu sắc sống động. "Cảm giác giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Đại dương đó không phải nước, mà là năng lượng", anh chia sẻ.
Điều khiến Gene ngạc nhiên là anh không còn ký ức về Trái đất vào thời điểm đó, cảm thấy như mình luôn thuộc về nơi ấy. Khung cảnh xung quanh có sương mù và những dải năng lượng cuộn xoáy, cơ thể anh dường như hòa tan vào không gian, giống như đang ở trong một quả bóng bay nổi trên đại dương trước khi vỡ ra và hòa làm một với toàn bộ môi trường.
Cuộc gặp gỡ với sinh thể ánh sáng
Trong trải nghiệm ấy, Gene nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, giống hệt người ông đã qua đời của mình, nhưng anh khẳng định đó không thực sự là ông nội. Sinh thể ấy không di chuyển như con người mà chỉ đơn giản là xuất hiện, với toàn thân là ánh sáng và không có khuôn mặt rõ ràng. Gene tin rằng đó là Đức Thánh linh.
Anh nói mình bị bao trùm bởi nguồn năng lượng tình yêu mãnh liệt vượt xa mọi cảm xúc từng trải nghiệm trong đời. "Không có từ nào của con người có thể diễn tả cảm giác đó. Tôi cảm thấy như mình là điều duy nhất từng được tạo ra", anh chia sẻ. Dù không có cuộc trò chuyện bằng lời, Gene cho biết anh dường như hiểu mọi câu trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống.
Hồi phục kỳ diệu và thay đổi cuộc đời
Sự tỉnh lại của Gene khiến đội ngũ y tế bối rối, bởi về mặt y khoa, anh gần như không thể sống sót. Quá trình hồi phục kéo dài và đầy khó khăn, với cơ thể suy yếu nghiêm trọng, thậm chí không thể cầm nổi một chiếc cốc. Anh cũng mất một phần tai vì lở loét và dây thanh quản bị tổn thương.
Tuy nhiên, các cơ quan nội tạng của Gene dần phục hồi mà không cần lọc máu, điều anh gọi là "một phép màu". Đáng chú ý, căn bệnh tiểu đường từng buộc anh phải tiêm insulin 5 lần mỗi ngày cũng thuyên giảm đáng kể. Thay đổi lớn nhất sau khi tỉnh lại là Gene không còn cảm giác thèm ma túy: "Từ khi trở về, tôi chưa bao giờ muốn dùng lại ma túy. Tôi tin Chúa đã cho tôi cơ hội thứ hai và tôi sẽ không phá hủy nó".
Mang hy vọng đến cho người khác
Hiện tại, Gene xây dựng lại cuộc sống, kết nối với gia đình và bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe. Theo anh, mục đích lớn nhất là mang đến hy vọng cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng. "Khoảng trống mà tôi từng cố lấp đầy bằng ma túy giờ đã được thay bằng tình yêu", anh nói.
Trải nghiệm cận tử đã định hình lại hoàn toàn cách Gene nhìn nhận sự sống và cái chết. "Cái chết không phải là dấu chấm hết. Những gì đang chờ đợi chúng ta cảm giác giống như được trở về nhà, gần gũi hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng", anh chia sẻ, khẳng định rằng chỉ cần một người nghe câu chuyện này và thay đổi cách nhìn thì trải nghiệm của anh đã có ý nghĩa.



