Bé gái người Cà Đông mặc tàn màu bám sinh khát khao được tiếp tục đến trường
Bé gái người Cà Đông khát khao được đến trường

Em Hồ Thị Lệ, 10 tuổi, dân tộc Cà Đông, ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ nhỏ. Dù bệnh tật, em vẫn khao khát được đi học như bạn bè cùng trang lứa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh. Chi phí điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tốn kém, khiến gia đình càng thêm khó khăn. Em Lệ phải truyền máu định kỳ mỗi tháng, mỗi lần tốn hàng triệu đồng.

Khát khao được đến trường

Dù sức khỏe yếu, em Lệ vẫn luôn cố gắng đến trường. Em học giỏi, đặc biệt yêu thích môn Toán và Tiếng Việt. Em mong muốn được tiếp tục học lên cao để sau này có công việc ổn định, giúp đỡ gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tuy nhiên, bệnh tật khiến em thường xuyên phải nghỉ học để điều trị. Mỗi lần như vậy, em đều buồn bã và lo sợ sẽ bị tụt lại so với bạn bè. Em luôn nỗ lực học bù, nhờ thầy cô và bạn bè giúp đỡ.

Sự hỗ trợ từ cộng đồng

Biết hoàn cảnh của em, nhà trường và chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ kịp thời. Em được miễn giảm học phí, nhận học bổng và quà từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn.

Chị Hồ Thị Hoa, mẹ em Lệ, chia sẻ: "Gia đình rất mong muốn con được tiếp tục đến trường, nhưng kinh tế khó khăn quá. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi mới có thể duy trì việc học cho con."

Kêu gọi sự chung tay

Câu chuyện của em Lệ là một trong nhiều trường hợp trẻ em vùng cao gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục. Rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp các em có cơ hội đến trường, thay đổi cuộc đời.

Mọi đóng góp, hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Gia đình em Hồ Thị Lệ, thôn 2, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0987654321 (chị Hoa).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình